Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có quyết định trao tặng bằng khen cho em Võ Văn Hải - học sinh lớp 7B, Trường THCS Nam Hà, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) - người nhặt được 50 triệu đồng tiền đánh rơi đã tìm người trả lại ngay sau đó.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Theo quyết định, em Võ Văn Hải đã có việc làm tốt “Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”.

Kèm theo bằng khen, em Hải còn được thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ Quỹ Thi đua - khen thưởng của Bộ GD&ĐT.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, ngày 2/4/2020, trong lúc đạp xe đi chơi trên đường ở khối 8, phường Nam Hà, em Võ Văn Hải bất ngờ nhặt được một bọc tiền.

Em đã nhanh chóng đạp xe về nhà và nhờ bố chở đến Công an phường Nam Hà để nhờ các chú công an tìm người đánh rơi.

Số tiền được kiểm đếm do em Hải nhặt được là 50 triệu đồng.

Cơ quan công an đã xác minh số tiền này là của ông Trần Quốc Th. (89 tuổi, cùng trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) - người đã vô tình đánh rơi trước đó.

Sau đó, em Hải đã đích thân trao số tiền nhặt được cho chủ nhân.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.