Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

(Baohatinh.vn) - Ngày học trực tiếp đầu tiên của năm học mới 2021-2022 ở Hà Tĩnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và hào hứng. Đó là động lực để các trường tranh thủ thời gian “vàng” thực hiện chương trình năm học, duy trì chất lượng giáo dục.

Ngày 15/9, 372 cơ sở giáo dục ở 12/13 huyện, thị, thành phố đã đón 214.478 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT trở lại trường (bậc mầm non chưa tổ chức dạy học).

Riêng huyện Hương Khê vẫn đang tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến và sẽ triển khai học trực tiếp từ ngày 20/9.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh do có số đông học sinh đến từ các huyện, thị và Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) đang trong vùng thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên chưa thực hiện dạy học trực tiếp.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) được đo thân nhiệt ngay tại cổng trường.

Trở lại hình thức dạy học trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các trường học đều siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp 5K.

Theo đó, việc dạy học trực tiếp được tổ chức 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp, mỗi tuần học 5 buổi đối với tiểu học, 6 buổi đối với THCS và THPT, mỗi buổi không quá 4 tiết. Học sinh khi đến trường được phân luồng về thời gian, bố trí lối đi riêng để hạn chế tối đa việc tiếp xúc; đo thân nhiệt ngay trước cổng trường, cửa lớp. Các trường học không tổ chức sinh hoạt tập thể, giữa các tiết học nghỉ giải lao tại phòng học, không tổ chức bán trú….

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Học sinh Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Đảm bảo an toàn cho hơn 1.750 giáo viên, học sinh, sáng nay chúng tôi đã bố trí đo thân nhiệt tại các lớp để đảm bảo không ách tắc ở cổng trường và thuận lợi cho quá trình theo dõi sức khỏe. Ở tất cả các lớp đều bố trí biển chỉ dẫn quy trình đến trường trong mùa dịch để đảm bảo tốt công tác phân luồng”.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), tất cả các lớp đều có biển chỉ dẫn quy trình đến trường trong mùa dịch.

Tại Trường Tiểu học Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc (Can Lộc), để hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa học sinh với nhau, trường đã bố trí các khối 1,2,5 học buổi sáng, khối 3,4 học buổi chiều, giáo viên hướng dẫn học sinh vào trường theo lối đi riêng; giờ vào học và ra về được bố trí lệch thời gian để tránh tình trạng phụ huynh tập trung đông ở cổng trường. Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt từ cổng trường đến tận lớp học.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Học sinh Trường Tiểu học Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc (Can Lộc) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Chị Đặng Thị Hoàn ở thôn Minh Tiến xã Tùng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Năm nay tôi có 2 cháu học tiểu học, việc cho các con trở lại trường trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là điều tôi băn khoăn và lo lắng. Tuy nhiên, chứng kiến sự chu đáo, thận trọng của trường trong công tác phòng chống dịch nên tôi yên tâm hơn nhiều. Từ ý thức chung của mọi người, mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế để các cháu duy trì nền nếp học tập”.

Ngày học trực tiếp đầu tiên trong năm học mới, dù không được cùng nhau tay bắt, mặt mừng, chỗ ngồi cũng được giãn cách ở mức xa nhất, nhưng các em vẫn rất vui. Quyết tâm cùng nỗ lực học tập, các em nhắc nhở nhau tranh thủ tối đa thời gian “vàng” để tích lũy kiến thức, không khí buổi học đầu tiên diễn ra hào hứng.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Em Trần Thị Bảo Anh cùng các bạn lớp 9G, Trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) tập trung nghe giảng để tích lũy kiến thức cho năm học cuối cấp.

Em Trần Thị Bảo Anh - học sinh lớp 9G, Trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Những ngày học trực tuyến, mạng không ổn định nên chất lượng một số bài học không được như mong muốn. Bởi thế, để những giờ học trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, em đã chuẩn bị bài vở chu đáo, cố gắng tập trung để tiếp thu kiến thức chuẩn bị cho năm học cuối cấp”.

Với bậc tiểu học, do trước đó chưa triển khai hình thức dạy học trực tuyến, nên đây cũng là ngày học đầu tiên giáo viên, học sinh triển khai chương trình năm học mới. Niềm vui, không khí rộn ràng hiện hữu trong từng lớp học.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Ngày học đầu tiên của cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) diễn ra hào hứng.

“Đối với học sinh lớp 1, giáo viên cần phải cầm tay, chỉ việc, vì thế chúng tôi sẽ tranh thủ tối đa thời gian học trực tiếp để hướng dẫn các em. Ngày học đầu tiên bắt đầu bằng việc hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra đồ dùng học tập, làm quen với những nét cơ bản, tập động lệnh cho các em. Ngoài ra, những bài thể dục giữa giờ tại lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới cũng giúp cô trò tạo không khí hào hứng, quên đi mệt mỏi”, cô Phạm Thị Thanh Huế, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) cho biết.

Ngày học đầu tiên của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh diễn ra nền nếp và hào hứng. Các giải pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt, phù hợp với mục tiêu đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Duy trì ở mức cao nhất hiệu quả của công tác phòng dịch tại trường học, các nhà trường đang tiếp tục thực hiện linh hoạt việc bố trí môn học phù hợp, lựa chọn kiến thức cốt lõi để truyền đạt cho học sinh trong thời gian dạy học trực tiếp.

Các trường học ở Hà Tĩnh tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dạy học trực tiếp

Cô giáo Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đón học sinh khối 1 trong ngày đầu đến lớp

Để đảm bảo triển khai hiệu quả việc dạy học trực tiếp, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của các cơ quan có thẩm quyền và các văn bản hướng dẫn liên ngành GD&ĐT, y tế về các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT để kịp thời giải quyết, điều chỉnh phù hợp.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.