Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh Hà Tĩnh á khoa C00 cả nước

(Baohatinh.vn) - Với điểm số 29,25, Trần Thị Thảo - học sinh lớp 12A4, Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) trở thành á khoa khối C00 của cả nước và là thí sinh có điểm số cao nhất khối C00 của Hà Tĩnh.

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh Hà Tĩnh á khoa C00 cả nước

Trần Thị Thảo - á khoa khối C00 cả nước

“Thể hiện hết năng lực, hiểu biết của mình qua những bài thi đồng thời gửi vào đó là ước mơ và hy vọng, em cũng khá hài lòng về bài làm của mình nhưng không ngờ điểm số lại cao như thế (Văn 9,5; Sử 10; Địa 9,75). Em cũng rất bất ngờ khi các thầy cô, bạn bè chúc mừng và thông báo mình trở thành người có điểm số khối C00 đứng thứ 2 toàn quốc và cao nhất ở Hà Tĩnh” - Thảo vui mừng chia sẻ.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Thảo. Và chặng đường “vượt chướng ngại vật” để thực hiện ước mơ hướng tới tương lai của em cũng là câu chuyện truyền cảm hứng đến nhiều người.

Nhà Thảo ở thôn 4 xã Quang Thọ (Vũ Quang). Để đến trường, mỗi ngày em phải đi - về trên chặng đường hơn 40km trên chiếc xe máy (50cc) cũ cà tàng. Mỗi lần trời mưa, xe hỏng hóc dọc đường là một lần thử thách sự kiên trì của cô gái nhỏ nhưng vượt lên tất cả, em luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đến lớp đúng giờ.

Hoàn cảnh của Thảo cũng rất khó khăn. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào nguồn thu từ nghề bốc vác keo tràm của bố và những chuyến đi rừng bóc măng của mẹ. Những lúc vào mùa mỗi ngày thu nhập cũng được vài trăm ngàn, tuy nhiên do lao động thời vụ nên cuộc sống cũng hết sức bấp bênh. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên trước đó, chị gái và anh trai của Thảo cũng đã phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ.

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh Hà Tĩnh á khoa C00 cả nước

Tự học là phương pháp để Thảo tích lũy kiến thức.

Là con út lại được ưu tiên nhất nhà nên Thảo càng thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của bố mẹ trong việc tạo điều kiện cho em đến trường. Thế nên, quyết tâm học giỏi để đền đáp công ơn của bố mẹ luôn là mục tiêu lớn của Thảo. Song song với việc học em cũng dành nhiều thời gian phụ giúp bố mẹ chăn nuôi, làm việc nhà. Và ngay cả quãng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em cũng nhiều lần nghỉ học tranh thủ cùng mẹ lên rừng bóc măng để kiếm thêm thu nhập.

Không có điều kiện học thêm nên Thảo đã cố gắng hết sức để xây dựng cho mình một thời khóa biểu hợp lý. Thảo cho biết: “Em thường đi ngủ trước 23h và dậy sớm vào lúc 4h. Học tập và làm việc khi cơ thể ngủ đủ sẽ giúp cho em có thể giữ được tỉnh táo mà không mệt mỏi trong ngày. Quá trình ôn luyện em đã chuẩn bị kỹ càng, vì thế khi làm bài thi, em giữ cho mình tinh thần thoải mái nhất có thể”.

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh Hà Tĩnh á khoa C00 cả nước

Lớp 12A4 của Trần Thị Thảo.

Ngoài việc tham gia những buổi học do trường tổ chức, Thảo chủ yếu tự học, tự tìm hiểu thêm tư liệu, kiến thức trên các trang mạng, đồng thời mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong việc rèn luyện kỹ năng, kiến thức làm bài.

Thầy Lê Thiết Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi cho biết: "Là giáo viên dạy kèm Ngữ văn cho Thảo, tôi rất ấn tượng bởi những nỗ lực và ý chí vượt khó vươn lên của em. Chính vì thế, tôi và các giáo viên cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho em những kiến thức trong quá trình học tập. Thành tích của Thảo thật tuyệt vời, đây cũng là lần đầu tiên ngôi trường vùng khó khăn như chúng tôi có học sinh là á khoa toàn quốc”.

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ sinh Hà Tĩnh á khoa C00 cả nước

Nữ á khoa khối C00 và mẹ.

Đón nhận niềm vui từ kết quả 12 năm miệt mài học tập của con, chị Nguyễn Thị Liên - mẹ Thảo không khỏi xúc động: “Tôi vui và tự hào về con lắm. Mặc dù biết rồi đây con đi đại học, hoàn cảnh vốn đã khó nay lại càng khó hơn. Nhưng tôi động viên Thảo là mẹ sẽ cố gắng hết sức để con có thể vào giảng đường đại học, bởi đời bố mẹ và anh chị đã không được học hành đến nơi đến chốn nên chúng tôi gửi gắm hết ước mơ, khát vọng của mình vào Thảo”.

12 năm đèn sách đã khép lại với kết quả ngoài mong đợi: Á khoa khối C00. Đó là món quà tuyệt vời nhất em dành tặng bố mẹ, thầy cô - những người đã luôn động viên, đồng hành với em trong chặng đường vượt khó. Nguyện vọng 1 của Thảo là ước mơ trở thành sinh viên ngành báo chí của Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Thủ khoa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast