Cây thị gần 500 năm tuổi dù rỗng ruột vẫn xanh tươi

(Baohatinh.vn) - Cây thị cổ thụ gần 500 năm tuổi trong khuôn viên đền thờ Tướng công Đặng Đình An ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) dẫu bị rỗng ruột nhưng vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống.

6.jpg
Đền thờ Tướng công Đặng Đình An tọa ở thôn 6, xã Xuân Hồng, lưng dựa vào núi Hồng Lĩnh. Đây là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh được công nhận vào năm 2006.
4.jpg
“Cụ” thị trong khuôn viên di tích có chiều cao khoảng 15m, đường kính gần 1,3 m, hơn 3 người lớn dang tay mới ôm xuể.
13.jpg
Điều kỳ lạ, gốc cây thị hiện đã bị rỗng ruột bên trong, chỉ còn lớp vỏ bên ngoài
8.jpg
Người lớn vẫn chui lọt được vào trong phần thân kề gốc cây.
10.jpg
Tuy rỗng ruột nhưng cành lá của cây thị cổ thụ này vẫn vươn cao, xanh ngát tỏa bóng mát rộng.
9.jpg
Ông Nguyễn Tiến Ích (84 tuổi) ở thôn 6, xã Xuân Hồng – người trông coi di tích Đền thờ Tướng công Đặng Đình An hàng chục năm nay cho biết: Vào năm 1978, một trận lụt lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, người dân phải sơ tán vào khu vực này sinh sống đã thấy cây thị “khổng lồ” sừng sững giữa đất trời. Theo tương truyền thì cây thị cổ thụ gắn liền với ngôi đền linh thiêng này khoảng gần 500 năm tuổi.
16.jpg
Đã nhiều năm tuổi nên thân cây trở nên gân guốc.
1.jpg
Trải qua hàng trăm năm với bao biến cố, cây thị vẫn sừng sững hiên ngang, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt. Người trong dòng họ Đặng và bà con nơi đây luôn xem cây thị như báu vật của làng, đến mùa lại đơm hoa, kết trái.
Video: Cây thị cổ thụ ở Nghi Xuân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast