Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

(Baohatinh.vn) - Tận dụng diện tích đất trong khuôn viên, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã gây dựng nên vườn rau mướt xanh và đàn gia cầm khỏe mạnh để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho đơn vị và làm đẹp cảnh quan.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Đến thăm Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương vào lúc thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi vẫn thấy cán bộ, chiến sỹ nơi đây chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ tăng gia. Các phần việc từ làm cỏ, trồng rau; chuẩn bị các loại thức ăn cho gia cầm; dọn vệ sinh chuồng trại; kiểm đếm “quân số” đều được tiến hành thoăn thoắt.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Được biết, vào các ngày nghỉ hoặc sau giờ hành chính, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương lại lần lượt thay phiên nhau làm cỏ, bón phân, chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong đơn vị.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Những luống rau xanh được các cán bộ, chiến sỹ nơi đây tỉ mẩn chăm sóc.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Từ cải xanh cho đến các loại rau khác đều được cán bộ, chiến sỹ trồng thẳng hàng, đẹp mắt.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Hoạt động này không chỉ giúp cán bộ, chiến sỹ đơn vị rèn luyện thói quen lao động mà còn góp phần chỉnh trang khuôn viên, tạo thêm nguồn thực phẩm sạch để bữa ăn hàng ngày có đủ rau xanh, có thêm nhiều thịt tươi ngon.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Quán triệt tinh thần xây dựng đơn vị “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội, tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều nhiệt tình tham gia tích cực. Đặc biệt, nhờ phát huy được tinh thần “khéo tay, hay làm” của các chiến sỹ nên mỗi luống rau, đàn vật nuôi... đều được chăm sóc cẩn thận.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Những luống hẹ non xanh được làm cỏ sạch đẹp.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Nhờ chăm sóc cẩn thận nên vườn rau phát triển nhanh và xanh tốt.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Binh nhất Lê Hữu Hoàng chia sẻ: "Ngoài thời gian rèn luyện, tham gia các nhiệm vụ được đơn vị phân công, tôi thường ra khu tăng gia để chăm sóc các luống rau, đàn gia cầm. Việc làm này không chỉ góp phần phục vụ nguồn thực phẩm sạch cho anh em đơn vị, mà còn tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp".

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Bên cạnh trồng rau, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương còn nuôi hơn 200 con gà, 200 con ngan, ngỗng và vịt để phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Thành quả sau những ngày chăm sóc của cán bộ, chiến sỹ nơi đây.

Chiến sỹ biên phòng vùng biển phía Nam tăng gia sản xuất, lao động

Với mỗi cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương, việc tăng gia không chỉ để cải thiện bữa ăn mà còn mang lại nhiều niềm vui sau những ngày rèn luyện, tuần tra căng thẳng.

Ở đơn vị chúng tôi, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác tăng gia sản xuất luôn được coi trọng. Hoạt động tăng gia giúp tăng thêm khẩu phần ăn ngoài chế độ quy định cho bộ đội, gắn với công tác quy hoạch, xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị.

Thiếu tá Phan Dũng
Phó Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.