Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

(Baohatinh.vn) - Ngày làm việc dưới cái nắng như thiếu đốt , đêm đốt củi canh phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng bản Giàng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang từng ngày đêm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên chiều dài 60km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Chốt kiểm soát dịch bệnh được dựng đơn giản bên lưng chừng núi

Ì ạch trên những con đường dốc sống trâu, xe chúng tôi cũng lên được chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại mốc 511-1 của Đồn Biên phòng bản Giàng (địa phận thuộc xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê).

11h trưa, Thượng úy Nguyễn Thế Trung cùng nhóm tuần tra đường biên giới vừa về đến chốt, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất, ướt sũng mồ hôi vì nắng nóng.

Đến nơi, các chiến sỹ lại xắn tay vào bếp, người thì đi hái rau rừng, ra suối lấy nước… Chỉ trong vài phút, bữa cơm trưa giữa rừng núi đã sẵn sàng.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Nhóm tuần tra đường biên trên đường làm nhiệm vụ

Thượng úy Nguyễn Thế Trung chia sẻ: "Dù cả nước đã bước vào giai đoạn chống dịch mới trong trạng thái bình thường, thế nhưng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vẫn phải tập trung cao độ, vất vả ngăn người vượt biên. Chốt chặn kiểm soát đường mòn, lối mở được duy trì 24/24h, giữa trưa nắng 40 độ hay là 2-3h sáng.

Hiện nay, công tác tuần tra vẫn được thực hiện nghiêm túc như những ngày đầu chống dịch. Hằng ngày, CBCS vẫn băng qua nhiều km đường rừng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện dấu vết. Trong trường hợp phát hiện người lạ, lực lượng quân y sẽ có mặt để kiểm tra sức khỏe tổng quát và đưa người về khu cách ly tập trung. Nếu lơ là, không kiểm soát chặt chẽ, để lọt bất cứ đối tượng nào sẽ tiềm ẩn nguy cơ để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa".

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

CBCS tăng cường tuần tra các đường mòn, lối mở

Mặc dù không phải là chốt cửa khẩu, nhưng mốc 511-1 địa phận thuộc xã Hương Vĩnh có địa thế hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn: không điện, không sóng radio, sóng điện thoại chập chờn. Khu dân cư gần nhất là bản Giàng 2 của người dân tộc Lào - Chứt cũng cách vài km.

Với 60km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, đây được xem là một trong những chốt xa xôi, khó khăn nhất của huyện, vì vậy công việc của anh cũng trở nên vất vả hơn.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Chuẩn bị cho những bữa ăn dân dã giữa núi rừng

Gọi là chốt kiểm soát, nhưng đó chỉ là những lều bạt căng tạm bên lưng chừng núi. Đồ ăn, thức uống, các chiến sỹ phải tự phục vụ. Nước uống và nước sinh hoạt được lấy từ khe suối. Mỗi ngày, một chiến sỹ được phân công về Đồn Biên phòng bản Giàng để nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu. Gian nan, vất vả càng tăng lên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng núi cao, rừng thẳm.

Trên đỉnh núi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Nếu như ban ngày khắc nghiệt với cái nắng 40 độ C của “chảo lửa” Hương Khê thì khi đêm đến, các anh phải đốt lửa canh phòng, đắp chăn giữ ấm. Thế nhưng, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng không so được với tinh thần vượt khó, sự dạn dày của những người lính biên phòng đã quen với núi cao, rừng thẳm.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Thời tiết nắng nóng khiến các CBCS phải thường xuyên phun nước suối để làm mát lán trại

Trung úy Vương Khả Sang tâm sự: "Hiện tại, thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch, 10 CBCS được chia làm 2 chốt kiểm dịch và 1 tổ lưu động. Ngày cũng như đêm, chúng tôi phải luân phiên cắt cử người đi tuần ở cả những khu vực có đường mòn và đường rừng xung quanh nhằm ngăn chặn người dân trốn tránh qua chốt mà không được kiểm soát, khai báo y tế.

Tại đây không có sóng điện thoại nên nếu có vấn đề gì bất thường, anh em phải cắt cử người đi xe máy 9km về đồn để cấp báo thông tin. Khó khăn, vất vả là vậy, thế nhưng các chiến sỹ ai cũng cố gắng giữ vững ý chí, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Đường tuần tra hiểm trở nhưng không làm các chiến sỹ nản lòng

Lường trước những vất vả của cán bộ “cắm” chốt ở đây, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần cho anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết CBCS đều có năng lực, sức khỏe, có tinh thần, trách nhiệm, và có ý chí khắc phục vượt qua khó khăn.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Đại úy Nguyễn Trung Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng bản Giàng cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, lệnh phong tỏa đường biên bắt đầu thì việc tuần tra, kiểm soát, lập chốt chặn ở tuyến đường chính, đường tiểu ngạch là 24/24 giờ. Đến lúc này chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào vượt biên trái phép và người dân cũng rất ý thức trong việc cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh”.

Dịch đã vãn, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh vẫn “gồng mình” chốt chặn đường biên

Đồn Biên phòng bản Giàng hỗ trợ gạo, muối, vật tư y tế cho Đại đội 311 bảo vệ biên giới của nước bạn Lào

Dù cả nước đã bước vào trạng thái chống dịch mới, mọi giãn cách xã hội cơ bản đã được gỡ bỏ thì những người chiến sỹ biên phòng vẫn phải “ăn lán, ngủ rừng”, vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Bất chấp cái nắng quay quắt hay những cơn giá lạnh thất thường, những chiến sỹ quân hàm xanh vẫn cần mẫn, hăng say trở thành “biên giới thức” với trọng trách bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, giữ cho đất nước bình yên qua cơn đại dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.