Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn trước công lao, sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều nay (25/7) Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn cùng các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà).

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà

Dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Thạch Hà), đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của người thanh niên cộng sản đầu tiên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà

Đoàn nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp bước lý tưởng của các thế hệ cha anh để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp (Trong ảnh: Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn dâng hương, hoa tại phần mộ anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng).

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà

Cũng nhân dịp này, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã trao 20 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã Việt Tiến (Trong ảnh: Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tặng quà cho em Phan Thị Thúy, sinh 1987, nhiễm chất độc hóa học).

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà

Bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao đóng góp của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, Đoàn ĐBQH tỉnh mong các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. (Trong ảnh: Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho ông Phan Văn Hạnh, SN1953, thương binh 2/4 ở xã Việt Tiến).

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.