Theo tìm hiểu, đống rơm là “sản phẩm” của người dân tuốt lúa giữa đường. Khi tuốt xong, gặp mưa, không thể phơi rơm để sử dụng nên người dân đã bỏ mặc “của nợ” lại ngay chính giữa đường.
Hàng trăm người dân xã Thạch Trung, phường Nguyễn Du và cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh mỗi ngày đi về trên con đường này đều phải né tránh đống rơm hết sức vô duyên này.
Điều lạ là, vị trí đống rơm này nằm khá gần nhiều lực lượng chức năng liên quan nhưng mấy ngày nay không thấy ai đả động gì!
Sự thiếu ý thức của người dân và sự thờ ơ của các cơ quan chức năng để một đống rơm án ngữ nhiều ngày giữa đường trung tâm thành phố là khó có thể chấp nhận!