Hương Bình - năm học mới, niềm vui mới!

(Baohatinh.vn) - Khác với không khí "u ám", căng thẳng cách đây 1 năm, hơn 700 học sinh 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) ở xã Hương Bình (Hương Khê - Hà Tĩnh) đã được hưởng trọn niềm vui đến trường trong năm học mới 2015-2016...

Hương Bình - năm học mới, niềm vui mới! ảnh 1
Học sinh Hương Bình đến trường trong niềm vui năm học mới

Nhớ lại năm học trước - một năm học với nhiều kỷ niệm buồn khi ngày khai giảng chỉ lác đác hơn chục học sinh Hương Bình được đến trường. Thời gian học của các em bị chậm trễ khá lâu bởi những điểm chưa thông trong suy nghĩ của một số phụ huynh đối với chủ trương sáp nhập trường dẫn đến thiệt thòi cho chính bản thân con em mình… Thế nhưng năm học mới 2015-2016 trên mảnh đất này quả đúng là một ngày hội lớn.

Thầy Trần Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Bình không giấu nổi niềm vui: “Tuần học đầu tiên sau ngày khai giảng diễn ra hết sức nghiêm túc với 100% học sinh đến trường. Không khí hào hứng, vui tươi của năm học mới còn được nhân lên khi chính quyền địa phương quyết định chuyển bậc tiểu học sang cơ sở của trường THCS cũ để lại. Cơ sở vật chất khang trang hơn trước cùng với nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng được xã đầu tư để sửa sang, nâng cấp, hoàn thiện một số hạng mục như cổng, sân, tường bao, lan can quanh hồ nước cùng với nguồn kinh phí, ngày công của các bậc phụ huynh trong việc lau chùi dọn dẹp đã làm nên diện mạo mới, sắc thái mới cho ngôi trường”.

Hương Bình - năm học mới, niềm vui mới! ảnh 2
Học sinh Trường Tiểu học Hương Bình (Hương KHê) làm vệ sinh trước giờ vào học

Tiễn lứa học sinh lớp lớn lên cấp học khác, năm nay, nhà trường cũng đón thêm 62 học sinh tiểu học bước vào lớp 1. Cô Nguyễn Thị Châu Hạnh - Chủ nhiệm lớp 1A chia sẻ: “Lớp tôi có 30 học sinh nhưng tuần học đầu tiên không có em nào vắng mặt. Dẫu đây là năm thứ 2 áp dụng chương trình tiếng Việt công nghệ mới đối với lớp 1, nhưng các bậc phụ huynh quan tâm. Họ thường tranh thủ đến sớm hơn giờ tan trường để theo dõi việc học của các cháu, hỏi thăm giáo viên về tình hình học tập của con mình. Các cháu đến trường cũng được cha mẹ sắm sửa chu đáo đủ đầy đồ dùng học tập. Niềm say mê của trẻ nhỏ trong những giờ học, sự quan tâm của phụ huynh dường như đã tiếp lửa cho chúng tôi trong mỗi giờ lên lớp”.

Cùng chia sẻ niềm vui của con trẻ trong học mới này, bà Trần Thuần Tánh - Phụ huynh nhà trường chia sẻ: “Sự quan tâm của địa phương trong việc chuyển trường về cơ sở mới và đầu tư cho nhà trường khiến chúng tôi hết sức phấn khởi và đồng tình. Chính vì thế, để chuẩn bị cho năm học mới, ngoài việc đóng góp ngày công lao động quét dọn, lau chùi bàn ghế, khuôn viên trường học, chúng tôi cũng đã tự nguyện đóng góp mỗi người 100 ngàn đồng (trừ hơn 10 phụ huynh thuộc diện hộ nghèo) để thuê người vôi ve phòng học đồng thời chuẩn bị đầy đủ sách vở, áo quần, bút mực cho con. Mọi khoản đóng góp đầu năm học mới cũng được phụ huynh đồng tình, thống nhất và sang tuần học thứ 2 này, việc ăn bán trú cho trẻ lớp 1 cũng bắt đầu được triển khai”.

Hương Bình - năm học mới, niềm vui mới! ảnh 3
Giờ học ngoài trời của cô và trò Trường Mầm non Hương Bình (Hương Khê)

Cách trường tiểu học không xa, một không khí phấn khởi, hào hứng cũng đang hiện hữu tại 2 cụm trường mầm non của xã. Đó là sắc màu rực rỡ của hoa lá trong khuôn viên sân trường, là tiếng hát, tiếng cười rộn rã của trẻ thơ trong giờ học, giờ chơi đã xóa tan một vùng không gian tĩnh lặng của những ngày thu trong vắt.

Cô Lê Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sự đồng thuận của các bậc phụ huynh đã thật sự mang lại niềm vui cho chúng tôi trong những ngày đầu năm học mới. Đó cũng là động lực để giáo viên chúng tôi đã không quản khó nhọc, không quản tiết trời gay gắt thay nhau múc từng xô nước tưới tắm, chăm sóc, giữ gìn cảnh quan khuôn viên xanh, sạch đẹp để mỗi ngày đến trường của các bé thực sự là một ngày vui. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã duy trì việc ăn bán trú cho trẻ, ngoài việc thu hút 100% trẻ 4 đến 5 tuổi đến trường, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ cũng tăng hơn so với năm học trước”.

Hương Bình - năm học mới, niềm vui mới! ảnh 4
Giờ học tiếng Việt của các em học sinh lớp 1 Trường TH Hương Bình

Niềm vui cũng được nhân lên với các em học sinh bậc THCS khi năm nay với hỗ trợ của huyện, xã, các tổ chức nhân đạo từ thiện, ngoài những suất quà như gạo, tiền, sách vở cho các bạn nghèo, 75 học sinh khó khăn được tặng mỗi em 1,2 triệu đồng, tương đương với 1 chiếc xe đạp, nâng tổng số học sinh bậc THCS được tặng xe lên 159/247 em.

Với chính quyền xã Hương Bình, không khí của năm học mới dường như đã cất đi gánh nặng, nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu. Trải muôn vàn khó khăn, thử thách, đến nay chủ trương đúng đắn của tỉnh về sáp nhập quy mô trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân đồng thuận. Đó cũng là động lực để Hương Bình chăm lo đầu tư cho giáo dục.

Bí thư Đảng ủy xã Đặng Quốc Bảo cho biết: “Năm nay, chúng tôi vận động được nguồn lực lớn hỗ trợ xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em đến trường và chấm dứt việc sử dụng xe buýt. Xã cũng đã quyết tâm kêu gọi nguồn lực, chủ động kế hoạch đầu tư CSVC cho 2 bậc mầm non và tiểu học. Cụ thể, bậc tiểu học đầu tư tổng dự toán hơn 2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 gần 1 tỷ để xây dựng các hạng mục: cổng, tường bao, sân , lan can hồ nước trong khuôn viên nhà trường; giai đoạn 2 sẽ là nhà đa chức năng, thư viện thân thiện…. Đối với trường mầm non để đầu học kỳ 2 có thể chuyển 2 điểm trường về 1 mối tại cơ sở trường tiểu học cũ, chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để củng cố lại CSVC, làm nhà vệ sinh khép kín, làm lan can… từng bước xây dựng trường chuẩn và cũng để quyết tâm hoàn thành tiêu chí 14- tiêu chí về CSVC trường lớp trong bộ tiêu chí NTM”.

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sức mạnh đồng thuận của nhân dân, diện mạo trường lớp ở Hương Bình đang ngày càng thay đổi. Sự học của con em đã được chú trọng. Khí thế của năm học mới đã mang về niềm tin, niềm hy vọng trên từng trang sách mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast