Nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh là người Hải Phòng

(Baohatinh.vn) - “Thông qua tin tức từ báo chí, tôi đã tìm được chồng mình sau gần 10 ngày mất liên lạc khi đi đánh cá”, chị Hoàng Thị Hưng (SN 1981, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết.

Nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh là người Hải Phòng

Hình ảnh từ camera gia đình ghi lại cảnh anh Phạm Văn Huấn rời khỏi nhà đi đánh cá vào chiều 21/10/2020

Theo chị Hưng, khi đọc được thông tin từ Báo Hà Tĩnh về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào vùng biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với các đặc điểm nhận dạng giống chồng mình là anh Phạm Văn Huấn (SN 1975, thôn Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nên đã tức tốc bắt xe ngay trong đêm vào Hà Tĩnh.

Được biết anh Huấn chuyên làm nghề đánh lưới khu vực biển gần nhà. Chiều 21/10, anh Huấn rời khỏi nhà đi đánh cá thì mất tích luôn, gia đình không thể liên lạc được.

Gia đình đã cùng với chính quyền địa phương tìm kiếm nhưng suốt gần 10 ngày qua vẫn không có kết quả.

Nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh là người Hải Phòng

Gia đình nạn nhân từ Hải Phòng đã có mặt tại UBND xã Kỳ Xuân vào sáng nay (31/10)

Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng công an đang xác minh thông tin từ người nhà nạn nhân để làm các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Nạn nhân trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh là người Hải Phòng

Thi thể nạn nhân được một người dân phát hiện trôi dạt vào biển Kỳ Xuân vào sáng 30/10

Trước đó, Báo Hà Tĩnh thông tin, sáng 30/10, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).

Qua nhận dạng ban đầu cho thấy, người đàn ông có độ tuổi từ 40-50, chân phải có hình xăm hai con hươu và chân trái có hình xăm “ĐTM”. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt đã bị biến dạng.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Thanh thiếu niên hung hăng, xã hội bàng hoàng!

Thanh thiếu niên hung hăng, xã hội bàng hoàng!

Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.
Ngổ ngáo một phút, hối hận cả đời

Ngổ ngáo một phút, hối hận cả đời

Gần đây, tại Hà Tĩnh xuất hiện nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo, điều khiển phương tiện liều lĩnh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.
Đèn chiếu xa - hiểm họa gần

Đèn chiếu xa - hiểm họa gần

Theo quy định không được bật đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư và khi tránh xe ngược chiều, nhưng thực tế vi phạm vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Tĩnh, tiềm ẩn tai nạn và nhiều hệ lụy khác.
Sau va chạm, ôtô bốc cháy dữ dội

Sau va chạm, ôtô bốc cháy dữ dội

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời.