Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

(Baohatinh.vn) - Những đường dây điện tạm bợ kéo ra giữa sông Nghèn (đoạn qua địa phận các huyện Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh) để chiếu sáng cho những chiếc vó đánh bắt thủy sản đang gây mất an toàn, cản trở hàng hải và thất thoát điện năng.

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những chiếc vó khai thác thủy sản dày đặc trên vùng hạ du sông Nghèn, kéo theo đó là hệ thống dây điện tạm bợ chằng chịt phục vụ đánh bắt. (Ảnh chụp đoạn gần bara Đò Điệm, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà)

Nhiều người dân làm nghề sông nước ven khu vực hạ lưu sông Nghèn (chạy từ bara Đò Điệm đến Cửa Sót) hoặc có tàu thuyền hay qua lại khu vực này đang lo lắng, bất an trước tình trạng những đường điện tạm bợ được kéo chằng chịt ra giữa sông. Vì kế sinh nhai của các bạn nghề, họ không thể phàn nàn hay phản ánh lên các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nhưng lúc nào cũng phân tâm, lo lắng vì có thể gặp sự cố nguy hiểm bất cứ khi nào.

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những cột mét cắm xiêu vẹo giữa sông vừa là cột điện vừa là cột neo thuyền giữa sông. (Ảnh chụp đoạn qua xã Mai Phụ)

Cách đây 4 ngày, trên đường đi sản xuất từ biển về nhà, 3 thuyền viên trên thuyền làm nghề te của anh Nguyễn Công H. ở thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long (Thạch Hà) suýt bị điện giật. Nguyên do là vì trời tối, thuyền chạy với tốc độ nhanh để tránh mưa nên vướng vào đường dây điện của một hộ làm nghề vó ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) mới bị giông lốc làm đổ ngang mặt nước.

Rất may, đường dây đang có điện bị kéo đứt không vướng vào ngư dân nào, chỉ nằm vắt ngang trên thuyền, sau đó rơi xuống sông rồi chập cháy. Ai nấy đều rùng mình khiếp sợ và cảm thấy bản thân đã gặp may mắn.

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những chiếc bóng đèn treo lủng lẳng nằm trên những đường dây điện mỏng manh và các cột chống chắp nối nên nguy cơ mất an toàn rất cao. (Ảnh chụp đoạn qua xã Thạch Sơn).

Theo anh H., dù bản thân đã rất quen với địa hình, địa vật trên đường đi sản xuất nhưng vẫn không thể lường trước được các tình huống vì sự cố có thể xẩy ra bất cứ khi nào, nhất là gặp trời giông lốc, mưa bão. Những đường điện tạm bợ kéo ra giữa sông này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn hành lang lưới điện (thường kéo qua các khu rừng ngập mặn), an toàn sử dụng mà nó còn cản trở lưu thông hàng hải, thất thoát điện năng và mất mỹ quan trên sông nước.

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những bóng đèn quên tắt trong những chiếc vó giữa sông và những cọc cần vó đã được biến thành cột điện. (Ảnh chụp đoạn qua xã Thạch Sơn).

Trong quãng đường sông dài hơn 7 km từ bara Đò Điệm xuống Cửa Sót, người dân ở các xã Thạch Sơn, Thạch Long, Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà), Mai Phụ, Hộ Độ (Lộc Hà) và Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã làm cả trăm cần vó đánh bắt cá giữa sông. Tất cả đều kéo điện ra để phục vụ sinh hoạt trong lán (đóng ven sông) và thắp sáng trong vó nhằm thu hút tôm, cá chạy vào. Trong đó, có những đoạn sông có nhiều vó, dây điện kéo dày đặc nhất là khu vực qua xã Thạch Sơn.

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những bóng đèn điện hàng trăm oát sáng cả ngày lẫn đêm trên sông. (Ảnh chụp đoạn qua địa bàn xã Hộ Độ).

Để có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, người dân đã kéo điện 2 pha từ các đường dây điện phục vụ sinh hoạt trong các khu dân cư ra giữa sông, mỗi đường dây có chiều dài khoảng 100 – 250m. Ngoài dây dài thì hệ thống cột treo dây rất tạm bợ (được dựng bằng cây tre, cây mét), thậm chí phải chắp nối vì đã bị gãy hoặc không đủ chiều cao nên khả năng chống chịu hạn chế, không đảm bảo an toàn, nhất là trước mưa bão, triều cường.

Điểm đến cuối cùng của các đường dây là những bóng đèn có công suất từ 200W – 500W được bố trí ngay giữa vó để tạo ánh sáng dẫn dụ tôm cá vào. Bóng đèn chỉ nằm cách mặt nước khoảng 40 cm (khi đã hạ vó xuống sông chờ cá vào) nên rất nguy hiểm bởi triều cường thay đổi thường xuyên, mưa lốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bóng điện rất dễ chạm xuống nước...

Nguy cơ mất an toàn từ việc kéo điện ra sông Nghèn đánh bắt thủy sản

Những chiếc cọc tre xiêu veo, ngả nghiêng dùng để kéo các đường điện sản xuất ra sông. (Ảnh chụp đoạn qua xã Thạch Hạ).

Thực trạng này rất nguy hiểm nên ngành điện, lực lượng chức năng đường thủy và chính quyền các địa phương có liên quan cần kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.