Những khoảnh khắc đáng yêu ngày tựu trường

(Baohatinh.vn) - Hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh bước vào ngày tựu trường với nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ ánh mắt trong veo của các em nhỏ lần đầu tới trường, đến bước chân tự tin của những học sinh cuối cấp, tất cả tạo nên bức tranh sinh động.

bqbht_br_img-1989-copy.jpg
Sáng nay, hơn 26.400 học sinh khối lớp 1 đến lớp với sự chào đón thân thương của các thầy, cô giáo.
bqbht_br_img-2018-copy.jpg
Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Thành Sen), năm nay có 123 em vào lớp 1. Để đảm bảo các điều kiện đón các em tựu trường, trước đó, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí cờ hoa rực rỡ... nhằm tạo không khí vui tươi, háo hức trong ngày đầu nhập học.
bqbht_br_img-2033-copy.jpg
Năm nay, khối lớp 1 Trường Tiểu học Hà Huy Tập có 4 lớp. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn rã những bước chân của các bạn nhỏ.
bqbht_br_z6932165694066-7cbbb1ba31fe8934ac08044fa1d0210d.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen) háo hức vào năm học mới.
image.jpg
Gần 100 học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ) cũng đã bước vào ngày tựu trường.
Cô trò Trường Tiểu học Mai Phụ rạng rỡ, tự tin bước vào năm học mới.

Cô trò Trường Tiểu học Mai Phụ rạng rỡ, tự tin bước vào năm học mới.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Sơn Tây (xã Sơn Tây) tự tin với bài thể dục đầu tiên trong ngày tựu trường.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Sơn Tây (xã Sơn Tây) tự tin với bài thể dục đầu tiên trong ngày tựu trường.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà) làm quen với môi trường mới.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà) làm quen với môi trường mới.

Hòa chung không khí háo hức ngày tựu trường, sáng nay, 386 em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí) cũng đã được làm quen với cô giáo và bạn bè.

Hòa chung không khí háo hức ngày tựu trường, sáng nay, 386 em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Sông Trí) cũng đã được làm quen với cô giáo và bạn bè.

bqbht_br_ag7a0641.jpg
bqbht_br_ag7a0653.jpg
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tựu trường của các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hưng Trí.
bqbht_br_ag7a0660.jpg
Đối với các em học sinh lớp 1, ngày tựu trường sẽ không còn bỡ ngỡ khi có sự đồng hành ân cần của các cô giáo. Hình ảnh những cô giáo lớp 1 tận tình hướng dẫn các em học sinh mới đã giúp phụ huynh thêm yên tâm, còn các em nhanh chóng làm quen với bạn bè, trường lớp.
bqbht_br_img-2052-copy.jpg
Với nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến, các cô đón từng em từ vòng tay cha mẹ, dỗ dành những giọt nước mắt, nhẹ nhàng dắt tay các em vào lớp
bqbht_br_img-2062-copy.jpg
bqbht_br_img-2044-copy.jpg
Trong hai tuần đầu tiên, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động giúp các em làm quen với trường lớp, thầy cô và nền nếp học tập.
Học sinh cũng được hướng dẫn cách cầm bút, tư thế ngồi học, cách sử dụng sách vở, chuẩn bị đồ dùng học tập và làm quen với thời khóa biểu, nội quy lớp học. Điều này giúp các em không bị bỡ ngỡ, sẵn sàng bước vào chương trình học chính thức sau ngày khai giảng.

Học sinh cũng được hướng dẫn cách cầm bút, tư thế ngồi học, cách sử dụng sách vở, chuẩn bị đồ dùng học tập và làm quen với thời khóa biểu, nội quy lớp học. Điều này giúp các em không bị bỡ ngỡ, sẵn sàng bước vào chương trình học chính thức sau ngày khai giảng.

bqbht_br_img-2040-copy.jpg
Những ánh mắt hồn nhiên, trong veo của các cháu trong ngày đầu nhập học.
bqbht_br_img-2071-copy.jpg
bqbht_br_img-2058-copy.jpg
bqbht_br_img-2068-copy.jpg
Trong ngày tựu trường, những học sinh lớp 1 mang theo bao cảm xúc lẫn lộn. Có em hớn hở chạy vào sân trường, tay chỉ trỏ mọi thứ vì quá đỗi tò mò. Có em lại lạ lẫm, nức nở và không dám bước đi.
bqbht_br_5e647014a19029ce7081-copy.jpg
Đồng hành cùng các em trên chặng đường này là sự tận tình của các bậc phụ huynh, ánh mắt dõi theo đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy tin tưởng, mong các con sẽ có một khởi đầu suôn sẻ và đáng nhớ.
bqbht_br_58e52784f6007e5e2711-copy.jpg
bqbht_br_1298e9bf383bb065e92a-copy.jpg
Bằng tình yêu thương và sự lo lắng, họ đã tiếp thêm sức mạnh để các con tự tin bước vào năm học mới.
bqbht_br_s1-712.jpg
Tại Trường THCS Nguyễn Du, ngay trong buổi học đầu tiên, thầy cô giáo tận tình nhắc nhở nội quy, các nội dung, chương trình học tập trong năm.
bqbht_br_s4-9695.jpg

Nụ cười rạng rỡ của những học sinh lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Du mang theo bao niềm tin và mơ ước bước vào năm học mới.

bqbht_br_s2-1111.jpg
"Tiết học đầu tiên" không có sách vở, mà là bài học về ý thức, trách nhiệm, để tự mỗi em đều đặt ra cho mình những mục tiêu, ước mơ.
bqbht_br_s3-3495.jpg
Cả lớp chăm chú lắng nghe không chỉ vì nội quy, mà vì ai cũng mong muốn một năm học thật sự trưởng thành và tiến bộ.
Cũng trong sáng nay, gần 240 học sinh khối 9 Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) đã có mặt ở trường nghe các thầy cô giáo phổ biến các nội dung trong những tuần học đầu tiên.

Cũng trong sáng nay, gần 240 học sinh khối 9 Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) đã có mặt ở trường nghe các thầy cô giáo phổ biến các nội dung trong những tuần học đầu tiên.

Giáo viên, học sinh lớp 9 Trường THCS Thạch Kim (xã Lộc Hà) đã sẵn sàng khởi động năm học mới với những quyết tâm mới.

Giáo viên, học sinh lớp 9 Trường THCS Thạch Kim (xã Lộc Hà) đã sẵn sàng khởi động năm học mới với những quyết tâm mới.

bqbht_br_img-3649-copy.jpg
Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường, học sinh lớp 12, Trường THPT Cẩm Xuyên (xã Thiên Cầm) mang theo những nỗi niềm riêng. Vẫn là ngôi trường quen thuộc, nhưng đối với các em, đây là năm học cuối cùng dưới mái trường cấp 3.
bqbht_br_img-3648-copy.jpg
Ngày tựu trường sớm không chỉ là thời gian để các em ôn tập, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại chặng đường đã qua, để trân trọng những kỷ niệm cuối cùng bên thầy cô và bạn bè trước khi chính thức bước vào một hành trình mới.
bqbht_br_img-3650-copy.jpg
Ngày tựu trường đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Với học sinh lớp 1, đây là một khởi đầu đáng nhớ, đánh dấu những bước chân đầu tiên trên con đường tri thức. Đối với học sinh lớp 9 và 12, ngày này lại mang ý nghĩa đặc biệt, là lời nhắc nhở về một năm học cuối cấp đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Tất cả đã sẵn sàng, cùng nhau viết nên những trang sách mới của tuổi học trò.

Sáng nay, hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và 12 trên địa bàn Hà Tĩnh tựu trường. Theo đó, đối với học sinh lớp 1, trong hai tuần đầu tiên, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động giúp các em làm quen với trường lớp, thầy cô và nền nếp học tập.

Điểm mới của năm học này là học sinh khối lớp 9 và 12 tựu trường sớm hai tuần. Đây được xem là bước đệm vững chắc để học sinh cuối cấp khởi động sớm công tác ôn tập, củng cố kiến thức, giảm áp lực trước các kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.