Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “góp gió thành bão”, chương trình “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” đã xây dựng được 21 ngôi nhà tình nghĩa cho các chiến sỹ dân quân tự vệ (DQTV) khó khăn ở Hà Tĩnh.

Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Cách đây 10 ngày, Bộ CHQS tỉnh trao tiền hỗ trợ, quà mừng nhà mới cho anh Trần Đức Cường (dân quân xã Kỳ Sơn).

Cách đây 10 ngày, gia đình chiến sỹ dân quân Trần Đức Cường (SN 1987) ở thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) phấn khởi dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang vừa hoàn thành. Ngôi nhà cấp 4, rộng 60 m2, có chi phí xây dựng 120 triệu đồng, được hoàn thành từ chương trình “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” của Bộ CHQS tỉnh đối với lực lượng DQTV có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Đức Cường chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện rất khó khăn, bản thân mồ côi từ nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, các con còn thơ dại, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào nghề đi rừng lấy mây nên để làm nhà mới thay cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp là ngoài khả năng lo liệu. Nhưng may mắn được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ của chương trình “Ngôi nhà 10 ngàn đồng” nên tôi đã mạnh dạn vay mượn để xây dựng căn nhà này. Gia đình tôi rất biết ơn Bộ CHQS tỉnh và các đồng đội nhiều lắm, vì ngoài tiền hỗ trợ thì trong 3 tháng xây nhà, tôi còn được giúp đỡ về ngày công, sự động viên tinh thần thường xuyên”.

Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Dân quân Trần Mạnh Hùng (xã Sơn Châu) đón nhận quyết định hỗ trợ và số tiền 50 triệu đồng để làm nhà ở (ngày 21/12/2021).

Cùng niềm vui đó, anh Trần Mạnh Hùng – Tiểu Đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động xã Sơn Châu (Hương Sơn) cũng đang tràn ngập trong niềm vui khôn tả. Bố mất sớm, mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định nên giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố để gia đình trú nắng, tránh mưa là điều gần như khó thực hiện đối với anh Hùng...

Nhưng giờ đây, bằng tấm lòng thơm thảo và trách nhiệm của lực lượng DQTV trong toàn tỉnh, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực, ngôi nhà 100 m2 trị giá 200 triệu đồng (chương trình “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” hỗ trợ 50 triệu đồng) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngày về nhà mới, anh càng vui hơn khi được họ hàng, chính quyền, xóm làng, bè bạn đến chung vui, tặng quà, động viên…

Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tiến độ và trao quyết định hỗ trợ tiền làm nhà cho anh Nguyễn Văn Quý (Thôn đội trưởng thôn Hội Trung, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang)

Trong 4 năm qua, với tinh thần “góp gió thành bão”, lực lượng DQTV trong toàn tỉnh đã tự nguyện góp quỹ (10 nghìn đồng/người/tháng) để làm 21 nhà tình nghĩa cho các đồng đội khó khăn (mức từ 50 – 70 triệu đồng/ nhà) với tổng kinh phí lên đến 1,11 tỷ đồng; riêng năm 2021 có 4 nhà với số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng.

Ngoài tiền mặt thì trong quá trình xây dựng các ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cũng đã huy động được gần 1.000 ngày công để giúp đỡ các đối tượng làm nhà ở.

Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Anh Phan Văn Hải - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà) hạnh phúc dọn dẹp “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” mới xây.

Anh Lê Văn Thanh - Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mô hình “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” do Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát động đến nay đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng DQTV các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có phường chúng tôi.

Theo đó, mỗi chiến sỹ trong lực lượng DQTV đã tự nguyện đóng góp bằng tiền mặt hoặc tham gia ngày công lao động gây quỹ để xây dựng những ngôi nhà kiên cố cho các chiến sỹ "sao vuông” có hoàn cảnh khó khăn, qua đó mang đến nhiều ý nghĩa to lớn”.

Những “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” ấm tình chiến sỹ dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Các chiến sỹ dân quân xã Thạch Mỹ giúp anh Phan Văn Hải thu dọn đồ đạc sau khi xây xong nhà tình nghĩa.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 0,7% quân số có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ, trong đó có hơn 0,2% khó khăn về nhà ở. Để hỗ trợ những chiến sỹ này, từ năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có chủ trương phát động phong trào thi đua thực hiện “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” để góp quỹ làm nhà. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng xong 21 ngôi nhà với số tiền hỗ trợ 1,11 tỷ đồng.

Những ngôi nhà ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp đỡ các chiến sỹ “sao vuông” có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, “an cư lạc nghiệp”, có ý thức trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ QS – QP tại cơ sở mà nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết và đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát động sâu rộng phong trào này để giúp đỡ được nhiều chiến sỹ DQTV hơn nữa...”.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!