Núi Hồng - Sông La

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Phong thái năng động, đầy nhiệt thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (TP Hà Tĩnh), nữ cán bộ quản lý thế hệ 7X dường như trẻ hơn so với tuổi. Mạnh dạn, có nhiều sáng kiến, dám đổi mới, dám dấn thân làm những điều mới mẻ, khác biệt để nâng cao hiệu quả dạy học, cô Nguyễn Thị Toàn đã góp phần làm cho ngôi trường non trẻ ngoài công lập có được thành quả đáng tự hào.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Toàn (SN 1973) quê ở xã Yên Lộc, nay là xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc. Trước khi được UBND thành phố Hà Tĩnh điều chuyển biệt phái đến Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein khi ngôi trường này vừa được thành lập (tháng 6/2018) nhằm hỗ trợ mô hình giáo dục ngoài công lập đi vào hoạt động quy củ, cô Toàn đã có 26 năm công tác trong môi trường giáo dục công lập. Cô từng đảm nhiệm việc dạy học tại các trường tiểu học: Gia Hanh, Khánh Lộc; là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn (xã Thiên Lộc, Can Lộc); Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Toàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein.

Trong khoảng thời gian công tác ở các trường công lập, dù ở bất kỳ vị trí nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền là giáo viên (GV) giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Cô được tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2012 và được UBND tỉnh tặng bằng khen…

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein cùng cán bộ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trong Đại hội CBCNVC trường năm học 2022-2023.

Tuy vậy, khi được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein, một trong những ngôi trường ngoài công lập đầu tiên của Hà Tĩnh, với cô Toàn thực sự là bước chuyển mình đầy thử thách. “Công tác quản lý trường học là việc tôi đã “quen tay” hàng chục năm qua nhưng môi trường giáo dục ngoài công lập là điều còn rất mới mẻ với tôi và cả ngành giáo dục tỉnh nhà. Hiện thực hóa chiến lược phát triển mà Hội đồng quản trị nhà trường đề ra bằng giải pháp gì; cần phải sáng tạo, đổi mới như thế nào trong công tác quản lý để ngôi trường đứng vững và phát triển, tạo được bản sắc, thương hiệu chất lượng giáo dục… là những điều khiến tôi trăn trở. Tuy nhiên, áp lực đó là lý do thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực, tự đặt ra những mục tiêu để bản thân cố gắng hoàn thành” - cô Toàn nhớ lại những ngày đầu về công tác ở Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein.

Cô Nguyễn Thị Toàn chia sẻ những khó khăn khi bước vào môi trường ngoài công lập

Để làm chủ được mô hình giáo dục mới, phát huy được sự cống hiến của đội ngũ GV hầu hết là thế hệ 9X, được đào tạo phương pháp giáo dục hiện đại và lối tư duy, suy nghĩ mới mẻ, cô Toàn đã dành 2 tháng đầu để “kiến tập”. Bên cạnh tập trung nghiên cứu, quan sát cách thức vận hành, cô không ngừng “tầm sư học đạo”, kết nối, gặp gỡ với các chuyên gia đã xây dựng mô hình trường tư thục trên cả nước để nghe tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm; đọc thêm tài liệu trên internet…

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Đổi mới phương pháp quản lý với cô Toàn chính là tự thay đổi bản thân để hòa đồng gần gũi với nhân viên. Trong ảnh: Cả nhóm thể hiện hành động quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sau cuộc thảo luận chuyên môn.

Đặc biệt, cô không ngại hòa đồng, gần gũi với các GV trẻ để lắng nghe, trao đổi, tiếp thu chia sẻ của họ; xây dựng môi trường làm việc cởi mở, luôn tôn trọng cá tính và biết cách phát huy thế mạnh riêng của mỗi người. Để có được kiến thức toàn diện về môi trường giáo dục ngoài công lập, tháng 10/2018, cô tham quan và học hỏi tại một số trường điểm ở Hà Nội, như: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, An Pha, Ban Mai… Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô Toàn đã nhanh chóng làm chủ vai trò của mình.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Toàn cùng các giáo viên khối Tiểu học Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein hội ý sau giờ thao giảng.

Cô Toàn cho biết: “Nhà trường xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm để bồi dưỡng giáo viên ở ngôi trường mới. Đó là nâng cao việc đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng sư phạm”. Theo đó, nhiều giải pháp, hoạt động được triển khai hiệu quả như: mời chuyên gia trong lĩnh vực bồi dưỡng cho đội ngũ GV; tổ chức các chuyến tham quan đến các mô hình trường tư thành công để GV học hỏi; tăng cường công tác dự giờ, xây dựng văn hóa dự giờ; tập huấn, mở các chuyên đề sinh hoạt chia sẻ về công tác chủ nhiệm, tạo diễn đàn kết nối phụ huynh với GV; tạo điều kiện để GV sáng tạo, tham gia các chương trình, cuộc thi trực tuyến; động viên, khuyến khích tham gia thi GV giỏi tỉnh…

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Một góc trường Albert Einstein.

Đến nay, sau hơn 4 năm (2018-2022) công tác ở môi trường giáo dục ngoài công lập, cô Nguyễn Thị Toàn đã cùng với tập thể Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein đưa ngôi trường còn non trẻ này trở thành điểm sáng trên “bản đồ giáo dục” Hà Tĩnh. Từ năm học đầu tiên (2018-2019), trường chỉ có 12 lớp với 286 học sinh thuộc 3 khối lớp bậc tiểu học, đến năm học 2022-2023 này, trường có 1.325 học sinh ở 10 khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 10. Trong đó, năm học 2022-2023, khối tiểu học có 39 lớp với 980 học sinh.

Năm học 2021-2022, trường được Sở GD&ĐT tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đổi mới phương pháp quản lý giáo dục.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Với phương châm “ngôi trường của yêu thương và sáng tạo”, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein xác định 8 tiêu chí giáo dục cốt lõi: tình yêu thương, sự sáng tạo, chính trực, tự tin, sự tôn trọng, tinh thần đồng đội, tự hào quốc gia và nuôi dưỡng đam mê. Để lãnh đạo bộ máy thực hành những tiêu chí đó, cô Nguyễn Thị Toàn trở thành nhà giáo truyền cảm hứng tích cực đến tập thể GV, học sinh và các phụ huynh.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Giáo viên và học sinh Trường Albert Einstein trải nghiệm làm nông dân.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà TĩnhCô Trần Thị Liên - Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein

Cô Trần Thị Liên (SN 1995, GV bậc tiểu học, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein) cho biết: “Dù ở 2 thế hệ khác nhau, cô 7X còn chúng tôi hầu hết là 9X nhưng trong chuyên môn lẫn cuộc sống, cô Toàn đều mang lại cho tất cả GV sự gần gũi, ấm áp, tôn trọng và tin tưởng.

Bằng những kiến thức, kinh nghiệm sau hàng chục năm trong nghề và tình yêu, sự hết lòng với học sinh, cô không chỉ trao truyền cho chúng tôi nhiều kiến thức, kỹ năng ứng xử tình huống sư phạm mà còn truyền cảm hứng cho chúng tôi về sự say mê, nỗ lực và không ngừng sáng tạo. Đặc biệt, cô luôn đặt niềm tin vào GV trẻ, hỗ trợ chúng tôi phát triển và áp dụng công nghệ, những sáng kiến mới trong phương pháp tổ chức dạy học”.

Không chỉ GV, các phụ huynh có con đang theo học tại trường cũng nể phục và yêu mến cô Nguyễn Thị Toàn bởi tác phong làm việc gần gũi, cách kết nối để cha mẹ học sinh hiểu và đồng hành cùng nhà trường trong nuôi dạy con em mình.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Dù là Phó Hiệu trưởng nhà trường nhưng tất cả học sinh trong trường đều luôn nhận được sự quan tâm của cô Toàn.

Anh Trần Thái Hoàng (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Cô Toàn để lại ấn tượng sâu sắc về cách ứng xử sư phạm mẫu mực. Dù trường rất đông nhưng cô quan tâm tới từng học sinh, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng cháu để từ đó có những sự động viên kịp thời, kết nối giữa gia đình và nhà trường tạo nên môi trường giáo dục đầy ắp yêu thương và chia sẻ”.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Không chỉ quan tâm học sinh khi ở trường, cô Toàn còn có nhiều giải pháp kết nối mối liên hệ nhà trường - gia đình cùng giáo dục trẻ một cách toàn diện. 4 năm qua, cô Toàn đã tạo ra các diễn đàn, mô hình sinh hoạt để giúp phụ huynh hiểu hơn về con mình, từ đó có những cảm thông, định hướng đúng đắn giúp trẻ phát triển.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Ngoài vai trò quản lý, cô Nguyễn Thị Toàn còn tham gia đứng lớp giảng dạy.

Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ quản lý nhưng thời gian qua, cô Toàn vẫn đảm nhận việc dạy học. Bởi theo cô, đó là tình yêu nghề và cũng là cách để hiểu và chia sẻ với các GV trẻ đang trực tiếp đảm nhận công việc “trồng người” trong bối cảnh mới hiện nay. “Tôi nghĩ rằng, dù công hay tư, giáo dục cũng cần luôn phải có sự cởi mở, đổi mới, hướng đến mục đích cuối cùng là đào tạo thế hệ công dân tương lai cho đất nước có đầy đủ phẩm chất và tri thức thích ứng trong xã hội hiện đại. Để làm được điều đó, môi trường giáo dục cần phát huy tính dân chủ, các nhà quản lý cần phải luôn lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng, đặt niềm tin vào GV, từ đó khơi dậy sức sáng tạo cống hiến, tạo ra một tập thể đoàn kết vì nhiệm vụ chung” - cô Toàn chia sẻ.

Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein bày tỏ: “Cô Nguyễn Thị Toàn là người hội tụ đầy đủ tất cả yếu tố về chuyên môn và phẩm chất của một GV giỏi hết lòng vì học sinh, một cán bộ quản lý tâm huyết, sáng tạo. Là người luôn mạnh dạn, có nhiều sáng kiến, dám đổi mới, dám dấn thân làm những điều mới mẻ, khác biệt để nâng cao hiệu quả dạy học, cô đã góp phần quan trọng để trường có được thành quả đáng tự hào”.

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi