Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Hỗ trợ người dân tiếp nhận hàng hóa, mua nhu yếu phẩm... là những công việc thầm lặng của “Shipper áo xanh” trong khu vực phong tỏa ở thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Những hành động ý nghĩa này góp phần giúp người dân vùng dịch yên tâm cùng chính quyền đẩy lùi dịch COVID-19.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên
Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

...............

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Sau khi công dân T.T.N (SN 1978, ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bắt đầu từ 0h ngày 14/8, thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, người dân không được phép ra đường khi không có việc cần thiết.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Thị trấn Cẩm Xuyên trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16.

Là địa bàn đông dân cư với 3.934 hộ và 15.229 nhân khẩu, để giúp người dân an tâm ở nhà và chấp hành tốt các quy định giãn cách xã hội, tuổi trẻ thị trấn Cẩm Xuyên đã kịp thời thành lập đội “Shipper áo xanh” nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân trong vùng phong tỏa không hoang mang, lo lắng khi thực hiện các quy định theo Chỉ thị 16.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Chị Nguyễn Thị Dung - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Shipper áo xanh” được thành lập vào ngày 17/8 trên tinh thần tự nguyện của các bạn đoàn viên. Trong ngày đầu phát động, đã có nhiều bạn viết đơn xin tham gia. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, chúng tôi chỉ bố trí 21 bạn, chia ra làm 5 tổ để tránh tập trung đông người trong cùng một lúc. Các thành viên sẽ hỗ trợ người dân đi chợ, mua giúp lương thực, nhu yếu phẩm và giao tận nhà cho người dân”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên
Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Là một trong những đoàn viên viết đơn đăng ký tham gia đầu tiên khi Đoàn Thanh niên thị trấn phát động hoạt động “Shipper áo xanh”, bạn Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2001, đoàn viên tổ dân phố 1A) chia sẻ: “Khi xem Facebook thấy thông tin Đoàn thị trấn tuyển thành viên tham gia công tác phòng, chống dịch, em rất vui và đã liên hệ đăng ký ngay. Được tham gia cống hiến sức trẻ cho quê hương, em rất tự hào. Đóng góp một phần sức nhỏ của mình cùng chính quyền các cấp trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, với em đó là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Bạn Bùi Quang Thiện Tuấn hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương trong mùa dịch.

Bạn Bùi Quang Thiện Tuấn (SN 2000, đoàn viên tổ dân phố 10) chia sẻ: “Tham gia vào đội “Shipper áo xanh”, bản thân em rất vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ những người dân trong khu vực phong tỏa mua hàng hóa cần thiết. Đây là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa của tuổi trẻ khi thị trấn đang bước vào những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hơn bao giờ hết, tuổi trẻ thị trấn Cẩm Xuyên cần phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chung tay cùng chính quyền các cấp sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Tuấn cũng cho biết thêm, khi em đăng ký tham gia vào đội “Shipper áo xanh”, bố mẹ rất ủng hộ và động viên em cố gắng, chịu khó giúp đỡ mọi người, bởi giúp họ cũng chính là giúp bản thân mình. Bên cạnh đó, bản thân em luôn trang bị các biện pháp giữ an toàn cho mình, trong quá trình đi mua hàng, cái nào không biết thì em nhờ các anh chị ở siêu thị giúp, còn lại thì soạn theo đơn.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Phút nghỉ ngơi của những “chiến binh” áo xanh.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Gạt đi những khó khăn của thời tiết và nỗi lo dịch bệnh, các bạn đoàn viên thị trấn Cẩm Xuyên vẫn âm thầm trên những con ngõ để kịp mang lương thực, nhu yếu phẩm đến cho từng hộ dân. Tất cả đều làm việc với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, luôn trong tâm thế sẵn sàng, không kể giờ giấc, chỉ cần có người gọi là các bạn sẽ lên đường.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

“Alo! Shipper áo xanh thị trấn Cẩm Xuyên xin nghe. Bác cần gì ạ, chúng con sẵn sàng phục vụ” - đó là lời chào thân thiện, ấm áp của Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên Nguyễn Thị Dung khi có người gọi điện để nhờ mua lương thực.

Trao đổi với chị Dung, được biết, sau 4 ngày thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện Chỉ thị 16, nhận thấy người dân có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm khá nhiều, Đoàn thị trấn đã thành lập đội “Shipper áo xanh”. Sau 4 ngày triển khai, đội đã hỗ trợ gần 1.500 lượt hộ dân mua nhu yếu phẩm và các đồ dùng thiết yếu.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Chị Dung chia sẻ: “Với phương châm “không một ai bị bỏ lại phía sau”, chúng tôi luôn cố gắng hết mình, ai cũng đều sẵn sàng gác lại niềm riêng để kịp thời hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa. Đội “Shipper áo xanh” gồm 21 thành viên sẽ thay phiên túc trực 24/24h, sẵn sàng giúp đỡ khi người dân cần. Chỉ cần người dân gọi đến nhờ mua, dù chỉ là mớ rau hay vỉ trứng, các bạn cũng sẽ cố gắng hỗ trợ mua và giao đến ngay. Bên cạnh đi chợ, đội cũng thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trên địa bàn”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Dù có con nhỏ mới hơn 3 tuổi, nhưng khi thấy tuổi trẻ thị trấn thành lập đội “Shipper áo xanh”, bạn Bùi Thị Duyên (SN 1996, đoàn viên tổ dân phố 10) gửi con lại cho ông bà, xung phong hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa.

Dậy từ 5 giờ sáng, Duyên vội chia tay con bằng cái chào tay và hôn gió từ xa. Dù rất muốn được ôm con vào lòng trước khi lên đường hỗ trợ người dân, nhưng Duyên ý thức được công việc mình đang làm, trong vùng phong tỏa nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Duyên tâm sự: "Ba hôm nay, khi nhận nhiệm vụ của một shipper trong vùng phong tỏa, tôi không dám lại gần con để vỗ về mà chỉ đứng từ xa trò chuyện. Tối đến, khi về đến nhà, sau khi vệ sinh sát khuẩn xong, tôi trò chuyện cùng con qua cửa sổ một lúc rồi vào trao đổi công việc ngày mai cùng nhóm qua Zalo.

Dường như hiểu được công việc của tôi đang làm nên cháu rất ngoan và không đòi mẹ như những ngày thường. Đó chính là nguồn động lực to lớn để tôi cố gắng hơn nữa với nhiệm vụ của mình".

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Chào con xong, Duyên đã phải “liền tay, liền chân” chuẩn bị xe, dụng cụ hỗ trợ để giao đồ ăn sáng cho các lực lượng tại chốt kiểm soát và giúp người dân trong vùng phong tỏa đi mua thực phẩm.

Duyên chia sẻ: “Từ tối hôm qua, tổ của tôi đã được phân công đi mua thực phẩm giúp 40 hộ dân và giao đồ ăn sáng tại các chốt. Do đó, để kịp hoàn thành công việc, từ sáng sớm, chúng tôi đã chia việc cho các thành viên trong tổ. Công việc tuy có phần vất vả, nhưng với chúng tôi, chỉ cần có người gọi là tất cả sẽ lên đường, miễn là chút sức nhỏ của mình kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, có thể giúp họ ấm lòng, vững tin chống dịch”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Vừa giao xong đơn hàng cho một gia đình ở tổ dân phố 5, bạn Bùi Quang Thiện Tuấn lại tất bật chuẩn bị cho đơn tiếp theo. Dù nắng đã làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng Tuấn vẫn nở một nụ cười hiền hòa, đầy niềm tin.

Tuấn chia sẻ: “Nhu cầu mua hàng của người dân trong vùng phong tỏa rất lớn, anh em trong tổ chỉ mong tận dụng tối đa thời gian để kịp hỗ trợ họ. Những lúc mệt mỏi, chúng em luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để động viên nhau hoàn thành công việc được giao”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Tất cả hàng hóa mua đều được các “shipper áo xanh” ghi lại vào cuốn sổ nhật ký đi chợ, ghi chi tiết sản phẩm này mua ở hàng nào, số tiền hết bao nhiêu để đảm bảo minh bạch nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Sau khi đi chợ về, thực phẩm sẽ được các bạn sắp vào túi, ghi tên từng hộ dân một cách cẩn thận. Tên các hộ, danh sách thực phẩm và số tiền cũng được ghi rõ ràng vào các mảnh giấy nhỏ để thuận tiện cho các thành viên vận chuyển.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Nhận túi thực phẩm từ tay các bạn đoàn viên, chị Phan Thị Mơ (tổ dân phố 2) cho biết, từ khi có lệnh giãn cách toàn thị trấn, gia đình chị chưa kịp mua thực phẩm để dùng khi cần thiết. Nhờ có các bạn đoàn viên đi chợ giúp nên gia đình chị đã có đủ thực phẩm để dùng trong những ngày tới.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Chị Mơ chia sẻ thêm: "Các bạn tình nguyện viên nhiệt tình lắm, nhà có trẻ nhỏ nên nào bỉm, nào sữa… các bạn đều giúp mua hết, không quản khó khăn. Có nhiều người dân nhờ mua rất nhiều thực phẩm nhưng chẳng bao giờ thấy các bạn kêu mệt, lúc nào cũng vui vẻ. Chúng tôi rất biết ơn, trân quý khi đón nhận những tình cảm từ các bạn ấy”.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Ngoài đi chợ, các bạn đoàn viên còn đảm nhận việc giao bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát COVID-19.

“Mình còn trẻ, khỏe, giúp được mọi người là điều nên làm. Với chúng em, hạnh phúc là được chia sẻ yêu thương, được giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, lan tỏa những điều tốt đẹp đến những người xung quanh” - bạn Bùi Quang Nam, thành viên đội “Shipper áo xanh” chia sẻ.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên
Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên
Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tất cả các bạn đoàn viên đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Dung - Bí thư Đoàn thị trấn cho biết, với hình thức hỗ trợ này, người dân không lo thiếu hàng hóa thiết yếu để sử dụng trong thời gian thực hiện cách ly, các loại thực phẩm, rau củ quả luôn tươi ngon, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cũng khuyến khích bà con mua đủ ăn trong vài ngày chứ không cần mua nhiều, khi nào hết, chúng tôi lại đi chợ mua tiếp. Như vậy, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo có đủ hàng hóa cho người dân sử dụng.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên
Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Ngày cũng như đêm, các bạn đoàn viên đội “Shipper áo xanh” đều sẵn sàng hỗ trợ mọi người khi cần giúp đỡ.

Chuyện những “Shipper áo xanh” trong vùng dịch ở Cẩm Xuyên

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Thành Luân chia sẻ: “Mô hình đi chợ giúp dân của tuổi trẻ thị trấn là hoạt động rất thiết thực, sáng tạo. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ là rất cần thiết. “Shipper áo xanh” ra đời là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết được nhu cầu mua nhu yếu phẩm của người dân trong những ngày thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung đông người tại các điểm bán hàng".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast