Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

(Baohatinh.vn) - 40 năm giữ cương vị Trưởng thôn Hà Chua (xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh), ông Lê Thanh Bình (SN 1954) đã hóa giải “điểm nóng” tệ nạn xã hội thành đơn vị dẫn đầu của xã về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

Ông Lê Thanh Bình chú trọng tuyên truyền, xây dựng tủ sách pháp luật của thôn Hà Chua.

Năm 1972, vừa tròn 18 tuổi, chàng trai trẻ Lê Thanh Bình lên đường nhập ngũ. Sau 8 tháng huấn luyện ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), ông được biên chế về Trung đoàn 28, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 rồi tham gia chiến đấu tại mặt trận Xuân Lộc (Đồng Nai).

Năm 1975, ông Bình vinh dự khi cùng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng đất nước, thống nhất non sông. Đến năm 1977, ông được điều về biên giới tỉnh Tây Ninh, rồi tham gia chiến đấu tại chiến trường Battambong (Campuchia).

Trong những trận đánh nảy lửa ở chiến trường Campuchia, ông Bình bị thương, tổn hại 32% sức khỏe. Nhiều mảnh đạn còn sót trong người nên mỗi khi trái gió trở trời lại hành hạ người thương binh.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính tình nguyện, năm 1981, ông Bình được điều chuyển ra an dưỡng ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trước khi rời quân ngũ. Năm 1982, sau 10 năm vào sinh ra tử, ông xuất ngũ với quân hàm trung úy cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, đặc biệt là tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

Trưởng thôn Lê Thanh Bình cùng các chiến sỹ công an thăm hỏi, động viên người từng chấp hành án phạt tù phát triển kinh tế.

Trở về địa phương, ông Lê Thanh Bình được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, phụ trách lâm nghiệp nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên sau 6 tháng, ông xin thôi giữ chức vụ. Đầu năm 1983, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Hà Chua, khởi đầu một hành trình đầy gian nan thử thách nhưng cũng nhiều vinh quang, hạnh phúc.

Thôn Hà Chua nằm giữa 2 thị trấn Tây Sơn và Phố Châu, có tuyến QL8A nối với nước bạn Lào đi qua nên hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, địa phương này cũng tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn hút chích, buôn bán, vận chuyển ma tuý, hàng cấm... Toàn thôn có 402 hộ dân với 1.950 nhân khẩu, trong đó 30% số hộ có người vi phạm pháp luật. Hà Chua trở thành “điểm nóng” về ANTT khiến người dân bất an, lo lắng.

Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

Trưởng thôn Lê Thanh Bình kiểm tra thiết bị tại điểm chữa cháy của thôn Hà Chua.

Vốn là người lính từng trải trong quân đội, ông Bình hiểu rằng ngăn chặn tệ nạn xã hội hiệu quả hay không phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền vận động, cảm hóa những đối tượng lầm lỡ; rà soát, lập danh sách những trường hợp nghiện ma túy, yêu cầu đưa vào cai nghiện tập trung (tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đóng ở xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên).

Bên cạnh đó, Trưởng thôn Lê Thanh Bình còn tổ chức lực lượng dân quân, phối hợp với Công an xã mật phục phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm về tệ nạn xã hội. Đặc biệt, năm 2007, ông Bình còn đề xuất thành lập tổ liên gia ANTT để phòng ngừa, phát hiện sớm những hành vi vi phạm pháp luật để ngăn chặn và xử lý kịp thời, trở thành đơn vị đầu tiên ở Hương Sơn thành lập mô hình này. Nhờ những giải pháp quyết liệt đó, Hà Chua từ chỗ là “điểm nóng” trở thành điểm sáng về an ninh trật tự, góp phần giúp xã Sơn Tây được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT" trên địa bàn tỉnh vào năm 2022.

Là người cán bộ nhiệt tình, năng nổ, luôn tiên phong gương mẫu trong các phong trào, cùng với đảm bảo ANTT trên địa bàn, Trưởng thôn Lê Thanh Bình còn đề xuất ý tưởng thành lập các CLB phát triển kinh tế, Tiếng Anh, thể dục, thể thao (mỗi CLB từ 20 - 30 thành viên) để chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đưa các phong trào ở Hà Chua trở thành những mô hình điểm của xã.

Ông Bình còn là người đầu tiên ở Hương Sơn hình thành ý tưởng chuyển đổi mô hình trồng rau màu (ngô, lạc, đậu) kém hiệu quả sang trồng chè công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao bằng hình thức liên kết với Xí nghiệp Chè Tây Sơn. Đến nay có khoảng hơn 20 hộ dân chuyển đổi mô hình trồng lúa, hoa màu sang trồng chè với diện tích hơn 15 ha, mang lại nguồn thu nhập cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.

Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

Khung cảnh yên bình ở thôn Hà Chua, xã Sơn Tây.

Cho đến nay, ông Bình vẫn không nhớ bao nhiêu lần làm vị khách “bất đắc dĩ” khi có mặt vào đêm khuya ở các gia đình. Chỉ biết rằng mỗi lần có cặp vợ chồng nào xô xát; những gia đình tranh chấp đất đai, lối đi... ông lại là người có mặt đầu tiên để xử lý và phân giải.

"Không ít lần tôi đề xuất xin nghỉ vì bệnh tật, sức khỏe yếu. Năm 2023, một trận ốm kéo dài khiến tôi phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, rồi Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị. Khi trở về, bà con đến thăm hỏi, động viên rất nhiều khiến tôi rất cảm động. Vẫn biết làm vì dân, vì công việc chung không tránh khỏi những va chạm nhưng được số đông yêu mến, tôi cũng cảm thấy yên tâm" - ông Bình trải lòng.

Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm

40 năm làm trưởng thôn, tài sản quý giá nhất đối với ông Bình là những tấm giấy khen, bằng khen được ghi nhận.

Chị Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1973, người dân thôn Hà Chua) cho biết: "Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi luôn yêu quý và cảm phục người trưởng thôn luôn tâm huyết, tận tụy với công việc chung. Bác Lê Thanh Bình luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đặc biệt là không bao giờ vụ lợi cá nhân. Bà con chúng tôi có được cuộc sống hôm nay là nhờ công sức rất lớn của bác".

40 năm trên cương vị là Trưởng thôn Hà Chua, ông Lê Thanh Bình luôn là người tận tụy với công việc, gương mẫu trong cuộc sống. Tấm gương của ông được bà con nhân dân yêu quý. Nhờ sự dẫn dắt của Trưởng thôn Lê Thanh Bình nên năm nào thôn Hà Chua cũng đạt thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong nâng cao thu nhập, đảm bảo ANTT và xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Văn Đức

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây

  • Ông trưởng thôn 40 năm góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm
    Hà Chua không còn “điểm nóng” về tệ nạn xã hội

    Hơn 20 năm trước, thôn Hà Chua, xã Sơn Tây (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được coi là điểm “nóng” về các loại tệ nạn xã hội. Bằng nhiều giải pháp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, thôn Hà Chua đã thay đổi từng ngày, trở thành điểm sáng về phòng chống các loại tội phạm.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.