Nước lũ xuống nhanh, Hà Tĩnh còn gần 600 hộ ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Trời không mưa, hồ chứa giữ nguyên và giảm lưu lượng xả tràn nên mực nước lũ ở nhiều khu dân cư tại Hà Tĩnh xuống nhanh. Hiện toàn tỉnh chỉ còn gần 600 hộ dân còn ngập lụt.

bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ke-go-cam-due-27.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Duệ - vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, vẫn đang bị ngập lụt.

Ông Trần Đức Thịnh - Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) cho hay: Thời điểm này, mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kết thúc. Từ chiều 4 đến ngày 6/11, khu vực miền núi và ven biển nửa phần phía Bắc của tỉnh ít mưa. Riêng ven biển phía Nam còn có mưa nhưng chủ yếu mưa nhỏ, chỉ một vài nơi có mưa vừa đến mưa to diện hẹp. Thời tiết này khá thuận lợi cho khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Trời không mưa, trong khi hồ chứa giữ nguyên hoặc giảm lưu lượng xả tràn giúp cho mực nước lũ các vùng hạ du hồ chứa xuống khá nhanh. Tính tới chiều tối 4/11, toàn tỉnh còn 588 hộ dân bị ngập lụt, giảm 595 hộ so với thời điểm lúc 7h cùng ngày.

Các hộ dân còn bị ngập lụt tập trung ở các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó Cẩm Duệ 182 hộ; Cẩm Bình 376 hộ; Hà Huy Tập 30 hộ.

bqbht_br_lu-lut.jpg
Lực lượng vũ trang hỗ trợ trường học dọn dẹp sau khi nước lũ rút.

Ngay sau khi nước lũ rút, các địa phương, đơn vị huy động các lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ,... hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lũ dọn vệ sinh nhà cửa; dọn dẹp, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, công tác dạy học, khám chữa bệnh.

Đến ngày 4/11, có 21/676 cơ sở giáo dục với 348 lớp, 12.207 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức dạy học trực tuyến (35 lớp, 1429 học sinh), còn lại dạy học bình thường.

bqbht_br_sat-lo-011.jpg
Trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Xuân và xã Cẩm Trung đang bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều vị trí trên các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở mái taluy, hư hỏng mặt đường, một số vị trí gây ách tắc giao thông. Đến nay cơ bản đã khắc phục thông xe.

Riêng tại đường tỉnh ĐT.547, tình hình sạt lở trên đoạn tuyến qua xã Kỳ Xuân và Cẩm Trung vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, Sở Xây dựng đã phải phân luồng, điều tiết giao thông trên đoạn tuyến ĐT.547 qua địa bàn 2 xã này.

bqbht_br_sat-loa.jpg
Sạt lở núi ở xã Cẩm Trung gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Mưa lũ đã khiến 1 người tử vong. Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú tại Thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa) dùng thuyền để di chuyển chăn dắt đàn trâu bò từ vùng thấp trũng đến chỗ cao hơn để tránh lũ, không may bị lật thuyền và bị lũ cuốn trôi vào chiều 1/11.

Vào lúc 11h ngày 3/11, xuất hiện sạt lở tại khu vực trang trại thôn Nam Thành và thôn 6, xã Cẩm Trung khiến 3 trang trại bị ảnh hưởng, 1 nhà dân bị hư hỏng đổ sập, không có thiệt hại về người. Hiện nay địa phương đã chủ động cấm đường và di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là thiết bị giải trí hay công cụ làm việc tối ưu, mà đối với người khuyết tật, nó còn là "cánh cửa thứ hai" mở ra một thế giới bình đẳng.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tết ấm áp ở cơ sở bảo trợ xã hội

Tết ấm áp ở cơ sở bảo trợ xã hội

Thay vì nghỉ tết Dương lịch 2026, cán bộ, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài chăm sóc cho người có công và những người yếu thế.
Những người gác niềm riêng vì việc chung

Những người gác niềm riêng vì việc chung

Khi nhiều người dân Hà Tĩnh đang sum vầy bên gia đình trong dịp Tết Dương lịch, thì tại các bệnh viện, trên những cung đường hay nơi trận tuyến an ninh... vẫn có những con người đang thầm lặng gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ.
Mùa xuân từ những trang sách mới

Mùa xuân từ những trang sách mới

Khép lại một năm nhiều nỗ lực, giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục ghi dấu với những kết quả nổi bật. Đây sẽ là bước đệm để thầy, trò viết tiếp thành công mới trong hành trình gieo tri thức.