Từ tuyến đường nối từ QL 1A đi hồ Kẻ Gỗ...
... đến đường 8B tại điểm giao nhau với QL 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh...
Không chỉ ở khu vực nông thôn, các tuyến quốc lộ, mà ngay tại chính trung tâm thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường như: Nam Cầu Cày đi Thạch Đồng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huy Tự… đều bị biến thành “sân phơi”.
... về đến đường Nguyễn Huy Tự (TP Hà Tĩnh), đâu đâu cũng bị lấn chiếm để phơi lúa
Thậm chí, ngay tại Khuôn viên Khu lưu niệm Trần Phú - điểm sinh hoạt công cộng của hàng nghìn người dân thành phố vào mùa hè cũng bị biến thành sân phơi thóc!
Khuôn viên Khu lưu niệm Trần Phú (Tp Hà Tĩnh) cũng bị "trưng dụng" làm sân phơi thóc
Biết rằng, người nông dân rất vất vả khi mùa về, nhưng việc lấn chiếm đường giao thông, điểm công cộng quá đáng để làm nơi tuốt lúa, phơi thóc là điều khó chấp nhận. Đề nghị chính quyền các địa phương và ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh nghiêm túc hơn trước "vấn nạn" này!