Ngư dân Cẩm Xuyên chôn cất 2 con cá ông

(Baohatinh.vn) - Phát hiện 2 con cá voi (dân địa phương hay gọi cá ông) chết, trôi dạt vào vùng biển Hà Tĩnh, người dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) đã tiến hành nghi lễ chôn cất tại miếu thờ Cá Ông của địa phương.

Ngư dân Cẩm Xuyên chôn cất 2 con cá ông

2 con cá ông đã chết được ngư dân Cẩm Nhượng vớt lên bờ...

Khoảng 12h ngày 27/2, trong khi đang đánh cá tại khu vực hòn Đỏ, cách Vũng Áng khoảng 3km, ông Lại Văn Dũng (56 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) phát hiện 2 con cá ông nặng khoảng 50 kg chết, nổi trên mặt nước.

Với tâm thức kính trọng cá ông của người dân vùng biển, ông Dũng nhanh chóng trục vớt, đưa 2 con cá lên bờ chôn cất.

Ngư dân Cẩm Xuyên chôn cất 2 con cá ông

...đưa về miếu thờ Cá Ông ở Cẩm Nhượng để chôn cất

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng người dân đã tiến hành làm thủ tục chôn cất 2 con cá ông tại miếu thờ Cá Ông ở Cẩm Nhượng. Xác cá được đem tắm bằng rượu rồi liệm bằng vải đỏ.

Được biết, cá ông là cá voi lưng xám mà theo ngư dân, chính là thần Nam Hải. Theo tục lệ của dân chài, ai phát hiện được cá ông mắc cạn thì có bổn phận chôn cất và để tang như để tang chính cha mẹ mình. Và, họ được các ngư dân khác tôn trọng, gặp nhiều may mắn với quan niệm: "Thấy ông vào làng như vàng vào tủ".

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast