“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng người dân sử dụng phương tiện cá nhân trở về quê từ vùng dịch tăng cao, lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh đang ngày đêm căng mình kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Video: Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ phía Nam kiểm tra ô tô 7 chỗ chở người từ TP Hồ Chí Minh về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh - cửa ngõ ra vào phía Nam Hà Tĩnh, đang tập trung cao độ để kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Ghi nhận cho thấy, trong 3 ngày trở lại đây, số lượng công dân Hà Tĩnh sử dụng phương tiện cá nhân trở về từ vùng đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... tăng cao.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở cửa ngõ phía Nam có tổng cộng 30 cán bộ, chiến sỹ, chia thành 4 ca, đảm bảo trực liên tục 24/24h. Tất cả các phương tiện từ các tỉnh vào địa bàn Hà Tĩnh, từ xe máy, taxi, ô tô con, cho tới xe tải, xe khách đều được kiểm soát 100%.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Để tránh ùn tắc giao thông, các xe tải sẽ được kiểm tra cách khu vực chốt chừng 100m về phía Nam. Ngoài việc xuất trình các giấy tờ liên quan tới vận chuyển hàng hóa, tài xế còn phải thực hiện việc khai báo y tế, nơi đi - nơi đến, số điện thoại liên hệ.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Xe khách, ô tô con, xe máy, được kiểm tra ngay ở chốt. Cán bộ CSGT sẽ ra hiệu lệnh cho các phương tiện chạy chậm, nép vào lề đường khi tới gần khu vực chốt kiểm soát. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ trao đổi với tài xế các vấn đề liên quan tới việc kiểm tra, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Trường hợp xác định người trên xe có ghé hoặc dừng xuống ở Hà Tĩnh thì ca trực sẽ đo thân nhiệt từng người, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, nơi đi - điểm đến cũng như cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Danh sách những người này sau đó cùng với phương tiện sẽ được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) nắm rõ.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Với phương tiện không có người xuống Hà Tĩnh, tài xế vẫn phải khai báo y tế và ký vào bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Lý - nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày có từ 600 - 800 người Hà Tĩnh làm ăn xa quê từ các tỉnh phía Nam trở về nhà. Vì thế, các ca trực phải rất vất vả mới có thể kiểm soát số lượng người về Hà Tĩnh”.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Ở mỗi ca trực, từng người sẽ đảm nhận từng công việc cụ thể. Theo đó, cán bộ CSGT, Thanh tra Giao thông phụ trách việc dừng phương tiện, kiểm tra các giấy tờ liên quan; nhân viên y tế đo thân nhiệt, điều tra dịch tễ, lấy thông tin cá nhân; đoàn viên thanh niên nhập dữ liệu kiểm tra vào máy tính...

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Công việc không hề nhẹ nhàng và việc tiếp xúc với nhiều người có thể dẫn tới các nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát, đã tự ý thức bảo vệ bản thân với việc trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như: găng tay, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, kính chống giọt bắn...

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Nơi làm việc của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cũng rất đơn giản, chỉ là lán dã chiến được dựng tạm ở bên đường. Khu vực này thường xuyên có gió lớn nên lán được giằng néo bằng giây, cọc sắt.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Việc kiểm soát diễn ra cả ngày nên gần như các cán bộ, chiến sĩ chưa khi nào ăn cơm đúng bữa. Trong ảnh: Chị Lê Thị Lý – nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh ăn cơm trưa khi đã...2h chiều.

“Căng mình” kiểm soát người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Bữa cơm của lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát cũng rất đơn giản, nhanh gọn. Họ chia sẻ rằng, mọi khó khăn, vất vả của bản thân chưa thấm vào đâu so với những đơn vị khác cũng đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 để đảm bảo cho người dân cuộc sống yên bình.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast