“Gieo gió, gặt bão”!

(Baohatinh.vn) - Sự việc diễn ra đã khá lâu nhưng đến nay, hành vi đồi bại của gã hàng xóm lớn tuổi vẫn khiến tâm lý cháu T. bị ảnh hưởng nặng nề...

>> Ép cháu bé 7 tuổi lên xe, đưa về nhà giở trò đồi bại

Theo cáo trạng, vì ham muốn dục vọng cá nhân, khoảng 12h30’ ngày 27/4/2016, sau khi ngà ngà say, Nguyễn Văn An (SN 1964, trú thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) đã dỗ dành bé gái hơn 6 tuổi (trú cùng thôn) “lên xe ông chở đi học”. Cháu bé chưa kịp phản ứng đã bị “yêu râu xanh” bế lên xe, chở thẳng về nhà mình rồi kéo vào phòng ngủ, giở trò đồi bại. May mắn thay, bé gái đã nhanh trí xin ra ngoài đi vệ sinh rồi trốn về nhà và tố giác hành vi của gã hàng xóm.

gieo gio gat bao

Gã “yêu râu xanh” đã nhận bản án thích đáng cho hành vi đồi bại của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn An tuy mới bước qua tuổi 50 nhưng trông như ông lão ngoài thất thập, chỉ biết cúi gằm mặt, khước từ mọi câu trả lời từ phía hội đồng xét xử. “Bị cáo đồng tình với bản cáo trạng và không khai gì thêm” - An lí nhí. Có mặt trong buổi xét xử, nỗi hoang mang, run sợ vẫn còn hằn sâu trên gương mặt non nớt của cháu bé. Được sự động viên, khích lệ từ phía người lớn, phải khó khăn lắm, nạn nhân nhỏ tuổi mới tường thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc. Mỗi khi nhìn về phía gã hàng xóm “yêu râu xanh”, cháu T. không ngừng la hét, khóc lóc.

Đau đớn chứng kiến tâm sinh lý bất ổn của con gái, mẹ cháu T. nước mắt lưng tròng. Vì cuộc sống khó khăn, chị đành bỏ lại đứa con bé bỏng cho bà ngoại nuôi nấng, dạy dỗ rồi một thân một mình lặn lội sang xứ người tìm việc làm. Cứ ngỡ, khi đã tìm được công việc ổn định nơi xứ lạ, cuộc sống gia đình chị sẽ thoát cảnh “giật gấu vá vai”, tương lai con trẻ ngày càng rộng mở, vậy nhưng, mọi giấc mơ đã vỡ vụn khi chị nhận tin dữ từ gia đình.

Người mẹ đau khổ vội vàng từ bỏ tất cả những gì đã vất vả gây dựng nơi đất khách nhiều năm qua vội vã trở về nhà. Suốt quãng đường tìm về đất mẹ, người phụ nữ bồn chồn không yên, đau đớn như bị hàng nghìn mũi dao đâm khi đứa con mình mang nặng đẻ đau bị chính hàng xóm xâm hại. Cũng từ ngày định mệnh ấy, chị đã về hẳn quê nhà, làm chỗ dựa tinh thần cho con.

Hoàn cảnh gia đình bị hại khiến những ai đến dự phiên tòa đều lặng người chua xót. Nhưng, cuộc sống của kẻ đang đứng trước vành móng ngựa cũng chỉ có thể gói gọn trong 2 từ “éo le”. Vợ sang Trung Quốc làm ăn rồi bỏ đi biền biệt khiến người đàn ông phải ngậm ngùi sống trong cảnh “chăn đơn gối chiếc”. 4 đứa con của bị cáo, đứa lớn đã lập gia đình nhưng không một lần ngó ngàng tới đấng sinh thành. Có vợ con, cháu chắt nhưng bao năm qua, gia đình đối với Nguyễn Văn An là giấc mơ xa vời…

Nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Văn An là đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cháu T. thoát được là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam. Nhận mức án tòa tuyên, toàn thân bị cáo run run, không đứng vững, 2 tay ghì chặt lấy vành móng ngựa…

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast