Nhật Bản: Cụ già cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 119
Tháng 3/2019, cụ bà Kane Tanaka được sách kỷ lục Guinness công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới khi ở tuổi 116. Sinh thời, cụ bà Tanaka duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục, luyện thư pháp.
Cụ bà Kane Tanaka , người cao tuổi nhất thế giới, qua đời ở tuổi 119. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 25/4, giới chức Nhật Bản thông báo cụ bà Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới đến từ thành phố Fukuoka, Tây Nam nước này, đã qua đời ở tuổi 119.
Cụ bà Kane Tanaka sinh ngày 2/1/1903. Đây cũng là năm anh em nhà Wright lần đầu tiên thử nghiệm thành công máy bay và Marie Curie trở thành nhà nữ khoa học đầu tiên được trao giải thưởng Nobel.
Cụ đã trải qua một số triều đại của Nhật Bản bao gồm Meiji, Taisho, Showa, Heisei và Reiwa. Khi còn khỏe mạnh, cụ từng có kế hoạch đi xe lăn và tham gia lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021, song đại dịch COVID-19 đã khiến mong ước này của cụ không thể thành hiện thực.
Sinh thời, cụ bà Tanaka duy trì lối sống lành mạnh, dậy từ 6h sáng và tập thể dục, buổi chiều cụ dành nhiều thời gian giải toán và luyện thư pháp. Về sở thích ăn uống, cụ thích uống soda và ăn chocolate.
Tháng 3/2019, cụ Tanaka được sách kỷ lục Guinness công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới khi ở tuổi 116. Khi bước sang tuổi 117 được 261 ngày vào tháng 9/2020, bà còn trở thành người lớn tuổi nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản .
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với 28% dân số trong độ tuổi từ 65 trở lên.
Trước đó, người cao tuổi nhất thế giới từng được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cụ Jeanne Louise Calment, một cụ bà người Pháp, qua đời ở tuổi 122 và 164 ngày vào năm 1997.
Theo Đức Anh (Vietnam+)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Pfizer có thể ra mắt vaccine chống lại nhiều biến thể vào cuối năm nay
Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền
Sau 20 năm Pháp mới có 1 tổng thống đương nhiệm dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên
WHO thêm 2 biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi
Sự “biến hình” khó lường khi virus SARS-CoV-2 tái tổ hợp