Trực thăng Mi-8 chở 16 người rơi ở Nga

Máy bay trực thăng chở 16 người, trong đó có 13 khách du lịch, đã rơi ở bán đảo Kamchatka, vùng viễn đông của Nga. Công tác cứu hộ đang diễn ra.

Trực thăng Mi-8 chở 16 người rơi ở Nga

Chiếc trực thăng cùng loại với chiếc vừa rơi ở Kamchatka - Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời chính quyền địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 0h50 sáng thứ năm, ngày 12-8 (giờ địa phương).

Chiếc trực thăng Mi-8 của Công ty Vityaz-Aero đã rơi ở hồ Kuril trong khu bảo tồn thiên nhiên Kronotsky.

Theo thông tin sơ bộ, có 16 người trên khoang, gồm 3 người trong phi hành đoàn và 13 hành khách là khách du lịch.

Lực lượng cứu hộ và thợ lặn đã được điều động tới hiện trường. Nguồn tin từ cơ quan y tế địa phương cho biết đã có 9 người được cứu sống.

“9 người đã được tìm thấy, họ đều còn sống”, nguồn tin nói với Hãng thông tấn Nga Interfax. Chiến dịch tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra về vi phạm quy tắc an toàn hàng không.

Chiếc trực thăng chở du khách đến Khodutka, một ngọn núi lửa gần thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky.

Bán đảo Kamchatka là lãnh thổ rộng lớn với ít dân cư nhưng du khách hay tới thăm vì phong cảnh đẹp và có núi lửa.

Vào đầu tháng 7, một chiếc máy bay nhỏ của một công ty địa phương cũng rơi tại Kamchatka, khiến 19 người thiệt mạng.

Kể từ năm 2000, Nga đã cải thiện đáng kể các tiêu chuẩn hàng không. Các hãng bay lớn của Nga đã chuyển từ máy bay cũ của Liên Xô sang loại hiện đại hơn.

Tuy nhiên, hàng không Nga vẫn tồn đọng các vấn đề về bảo trì và chưa tuân thủ nghiêm quy định an toàn.

Công ty Vityaz-Aero bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Đội bay bao gồm hơn 20 trực thăng Mi-8, chuyên khai thác các chuyến bay tới vùng xa xôi của Kamchatka, bao gồm vận chuyển hành khách và du khách tới các khu vực khó tiếp cận.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast