Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mùa xuân đến trên quê hương Hà Tĩnh là khi muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, thức dậy trong lòng người bao niềm hân hoan. Cùng với sum vầy bên gia đình, những chuyến du xuân giúp mỗi người thêm niềm vui hạnh ngộ, gắn kết.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) sẵn sàng đón khách du xuân dịp Tết Nguyên đán, Xuân Giáp Thìn 2024.

Đối với người dân Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa. Đây là thời điểm những người đi xa trở về sum họp, quây quần ấm cúng bên gia đình, cùng thực hiện những nghi lễ văn hóa tâm linh truyền thống. Qua đó, khai mở cho một năm mới với nhiều ước vọng. Tết cũng là thời điểm mở đầu của mùa xuân, muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, thức dậy trong lòng người niềm hân hoan gắn kết. Vì vậy, cùng với “thịt mỡ, dưa hành”, hoa đào, hoa mai... những chuyến du xuân cùng gia đình, bạn bè khám phá danh lam thắng cảnh đã trở thành mỹ tục của nhiều người.

Chị Trần Thị Hà (giáo viên ở Lộc Hà) cho biết: “Mỗi dịp đầu năm mới, những chuyến du xuân khám phá các danh lam, thắng cảnh tại các khu, điểm du lịch là “thực đơn” không thể thiếu của gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do nhiều yếu tố nên chúng tôi không thực hiện được. Năm nay, cuộc sống đã ổn định trở lại, chúng tôi đang háo hức lên kế hoạch để cả gia đình cùng đi chơi dịp tết. Trước mắt, trong dịp xuân Giáp Thìn 2024 này, chúng tôi sẽ đến các điểm du lịch trong tỉnh”.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Đường vào khuôn viên Khu di tích Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) xanh tươi trong xuân mới.

Đối với người trẻ, những chuyến du xuân lại mang đến nhiều ý nghĩa khác khi được hòa trong văn hóa truyền thống cùng bạn bè, người thân. Chị Nguyễn Thị Anh Thư (quê ở Can Lộc, là sinh viên năm cuối một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Mỗi dịp tết, tôi rất thích thú khi cùng bạn thân khám phá các danh lam thắng cảnh, không chỉ hiểu rõ hơn về văn hóa quê hương mà tôi còn trở thành “đại sứ du lịch”, giới thiệu các điểm đến trên quê hương mình với bạn bè muôn phương thông qua các tài khoản mạng xã hội. Năm nay, được nghỉ tết sớm nên tôi đã lên kế hoạch cùng một số người bạn đi thăm chùa Hương Tích và Khu di tích Nguyễn Du”.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Anh Thư (áo đỏ) du xuân sớm chùa Hương Tích cùng nhóm bạn.

Những năm gần đây, với sự đầu tư về nhiều mặt, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hà Tĩnh còn thu hút du khách ngoại tỉnh trong những dịp tết đến xuân về. Chị Lê Điệp (22 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An) cho biết: “Vừa qua, tôi đã có dịp cùng gia đình đến tham quan một số khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh, trong đó có Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà). Đó có thể xem là chuyến đi “tiền trạm” để dịp tết Nguyên đán này, tôi sẽ cùng bạn bè vào Hà Tĩnh du xuân. Ngoài Đá Bạc Eco còn nhiều điểm đến mà chúng tôi muốn tham quan như: chùa Hương Tích, Khu di tích Nguyễn Du, hồ Kẻ Gỗ, đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu...”.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Du khách đến từ Nghệ An check-in KDL sinh thái Đá Bạc Eco ở xã Nam Điền (Thạch Hà) dịp đầu năm 2024.

Để thu hút nhiều hơn nữa du khách ngoại tỉnh, nhiều khu, điểm du lịch đã làm mới mình bằng cách đầu tư chỉnh trang, bổ sung các dịch vụ, sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Ông Trần Công Đính - Trưởng ban Quản lý Khu di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) cho biết: “Để phục vụ du khách trong dịp tết và mùa lễ hội đầu xuân, chúng tôi đã triển khai nhiều phần việc như: chỉnh trang cơ sở vật chất, phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, kiện toàn đội ngũ thầy làm lễ... Đặc biệt, công trình cầu và bến thả hoa đăng được trang hoàng bằng hệ thống đèn, hoa còn là điểm check-in đẹp mắt cho du khách”.

Năm nay, nhiều khu, điểm du lịch còn ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ du khách. Trong đó, với không gian rộng 5 ha, Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco có thêm nhiều sản phẩm mới như: thác hồ cá koi, sân xe trượt cỏ, nhà mây, dịch vụ xe điện.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Sân xe trượt cỏ, một sản phẩm mới của KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Nam Điền, Thạch Hà).

Nằm trên núi Hồng huyền thoại, chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc) là địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách muôn phương mỗi dịp tết đến, xuân về. Để phục vụ du khách trong mùa lễ hội, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích đã xây dựng nhiều điểm check-in trên đường lên chùa như: đồi hoa tam giác mạch, hoa cải vàng, tiểu công viên ở cạnh nhà ga cáp treo, vườn hoa mua tím, hoa anh đào... Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm mua sắm tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản địa phương; tham quan khu triển lãm trưng bày hệ thống di sản văn hóa huyện Can Lộc; tham gia tour trọn gói tham quan chùa Hương Tích với sự đồng hành của hướng dẫn viên am hiểu về lịch sử và các giá trị văn hóa của “Hoan Châu đệ nhất danh lam”...

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Đoàn du khách đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tham quan chùa Hương Tích dịp giữa tháng 1/2024.

Mùa xuân này, du khách cũng có thể tham quan, gửi nhiều ước vọng khi đến với các khu di tích nổi tiếng như: Nguyễn Du (Nghi Xuân), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn), Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)...

Bà Trần Thị Vinh - Phó Trưởng ban phụ trách Khu di tích Nguyễn Du cho biết: “Nhằm mang lại nhiều hơn không gian trải nghiệm cho du khách, chúng tôi đã tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất khuôn viên khu di tích. Đồng thời xây dựng một số sản phẩm lần đầu ra mắt phục vụ du khách dịp tết Nguyên đán, xuân Giáp Thìn 2024 như: tạo tiểu cảnh, phục trang để du khách hóa thân vào các nhân vật trong Truyện Kiều, không gian cho chữ theo văn hóa xưa, khu vườn triển lãm các bức họa về Truyện Kiều...”.

Rộn ràng du xuân trên quê hương Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du thích thú khi trải nghiệm sản phẩm “Hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều” tại Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân).

Tết Nguyên đán đã về, xuân Giáp Thìn đang gõ cửa. Trong náo nức âm vang của đất trời, mỗi miền quê Hà Tĩnh càng bừng lên sức sống. Ở đó, trong trầm tích những giá trị văn hóa lịch sử, cách mạng ông cha để lại là bức tranh muôn màu sắc xuân, được tạo nên bởi bàn tay, trí tuệ của thế hệ hôm nay.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Trải nghiệm "sống chậm" ở Thiên Cầm

Trải nghiệm "sống chậm" ở Thiên Cầm

Không còi xe, không khói bụi, rừng đước Thiên Cầm (tại thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) là một điểm hẹn lý tưởng mang đến cho du khách cảm giác "sống chậm" trong hương vị rừng và biển.
Biển Xuân Thành ngày càng thêm quyến rũ

Biển Xuân Thành ngày càng thêm quyến rũ

Nhờ chú trọng công tác chỉnh trang, đa dạng dịch vụ nên từ đầu năm đến nay, Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã đón gần 300 ngàn lượt khách.
Biển về đêm

Biển về đêm

Nếu ban ngày, biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) rực rỡ ánh nắng và sôi động thì khi đêm xuống, nơi đây lại khoác lên mình vẻ đẹp huyền bí, thơ mộng.
Thức giấc cùng biển Thạch Hải

Thức giấc cùng biển Thạch Hải

Khi trời chưa sáng hẳn thì tại bãi biển Thạch Hải (Hà Tĩnh), một nhịp sống khác đã bắt đầu. Nhiều người tìm về với biển lúc bình minh, đánh thức cơ thể bằng một "liều thuốc" từ gió, sóng và cát.
Giữa tuần, biển Thiên Cầm vẫn kín người

Giữa tuần, biển Thiên Cầm vẫn kín người

Dù đang ở thời điểm giữa tuần nhưng rất đông du khách vẫn tìm về với biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) để xua tan sự oi bức, nắng nóng của thời tiết những ngày tháng 7.
Quyến rũ bình minh biển Thiên Cầm

Quyến rũ bình minh biển Thiên Cầm

Biển cả không những cho ta nguồn lợi hải sản quý giá mà còn mang đến bao điều thú vị. Về xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), sau khi khám phá chợ cá Cồn Gò vào tờ mờ sáng, du khách có thể ngắm bình minh và thỏa thích “check in”, ghi lại những kỷ niệm đẹp về mảnh đất và con người nơi đây.
Ngắm diện mạo đôi bờ sông Trí

Ngắm diện mạo đôi bờ sông Trí

Dự án nâng cấp tuyến kè và đường hai bên bờ sông Trí hoàn thành đã mang lại diện mạo đô thị cho phường trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.
Thú vị đi chợ cá Cồn Gò một sớm mai hồng

Thú vị đi chợ cá Cồn Gò một sớm mai hồng

Khi bình minh ló rạng, những con thuyền trở về đầy ắp tôm cá sau một chuyến ra khơi, niềm hân hoan hòa cùng tiếng sóng reo vui, dậy cả khu chợ cá Cồn Gò, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh).
Tăng sức hút cho du lịch biển Xuân Thành

Tăng sức hút cho du lịch biển Xuân Thành

Biển Xuân Thành, thuộc xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) không chỉ cuốn hút bởi vẻ nguyên sơ của sóng xanh, cát trắng, mà còn đang “thay da đổi thịt” từng ngày với diện mạo mới đầy sức sống.
Ẩm thực biển Hà Tĩnh nâng tầm trải nghiệm du lịch

Ẩm thực biển Hà Tĩnh nâng tầm trải nghiệm du lịch

Từ nguồn hải sản phong phú, tươi ngon bậc nhất miền Trung, qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo các đầu bếp tâm huyết, ẩm thực biển Hà Tĩnh đang trở thành “thỏi nam châm” níu chân du khách mỗi mùa hè.
Biển Hà Tĩnh nườm nượp du khách

Biển Hà Tĩnh nườm nượp du khách

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh luôn đông nghịt người dân và du khách tìm đến "giải nhiệt", thưởng thức hải sản.
Biển Xuân Thành ngày càng hấp dẫn du khách

Biển Xuân Thành ngày càng hấp dẫn du khách

Không gian trong lành, dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, biển Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày hè sôi động.
Khi ngư dân Thiên Cầm làm du lịch homestay

Khi ngư dân Thiên Cầm làm du lịch homestay

Không chỉ đơn thuần là chỗ nghỉ chân, các homestay tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mang đến không gian gần gũi, thân thiện, giúp du khách hòa mình vào nhịp sống của người dân làng biển.
Thôn Trung Tâm xanh màu no ấm

Thôn Trung Tâm xanh màu no ấm

Người dân thôn Trung Tâm (xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã khai thác hiệu quả lợi thế bán sơn địa, xây dựng nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cho thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.
“Sứ giả” thầm lặng của du lịch Hà Tĩnh

“Sứ giả” thầm lặng của du lịch Hà Tĩnh

Là những người làm báo chuyên trách tuyên truyền lĩnh vực du lịch của Hà Tĩnh, chúng tôi không chỉ đi và viết, mà còn sống trong sự cảm nhận vẻ đẹp và hương vị quê hương để truyền tất cả tình yêu ấy vào từng câu chữ, khuôn hình.