Tăng cường giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Các cấp bộ đoàn, hội, đội ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tăng cường giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

Diễn đàn giáo dục chủ nghĩa yêu nước do Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), phát huy phong trào “Trần Quốc Toản”, các cấp bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” cho thanh thiếu nhi.

Tăng cường giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

ĐVTN tham gia chỉnh trang, vệ sinh môi trường và dâng hương tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ.

Các hoạt động được tổ chức với hình thức sinh động, hấp dẫn và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 450 buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đoàn, đội theo chủ đề; hơn 300 chuyến hành trình về địa chỉ đỏ, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Tăng cường giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

Học sinh, ĐVTN Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) tham gia hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tổ chức thăm, hỏi tặng quà cho người có công với cách mạng, các cựu chiến binh, nói chuyện truyền thống “Tiếp bước cha anh”; tổ chức hơn 65 hội thi rung chuông vàng, biểu diễn sân khấu hóa, văn nghệ tìm hiểu kiến thức về Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia viết, vẽ tranh, xem phim tài liệu về đề tài cách mạng, gửi thư tặng các chú bộ đội.

Tổ chức hơn 250 buổi dâng hương và ra quân vệ sinh, quét dọn, trồng cây tại các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, khu di tích lịch sử tại địa phương...

Tăng cường giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam

Các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN và thiếu nhi, nhận thức sâu sắc hơn về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa của ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng thời giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nhắc nhở đội viên, thiếu nhi và ĐVTN phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, truyền thống cách mạng của bộ đội Cụ Hồ.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!