Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, cán bộ và người chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đang quây quần gói bánh chưng. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa quá khứ lầm lỡ và tương lai hướng thiện dường như được thu hẹp. Bên bếp lửa hồng, đôi tay vụng về, ánh mắt chăm chú của các phạm nhân vẫn đang miệt mài gói ghém, để từng chiếc bánh vuông vắn, đẹp đẽ.
Đón Tết ở trại tạm giam, phạm nhân N.T.H. (trú xã Sơn Tây) chạnh lòng nghĩ về quãng thời gian gia đình sum vầy, đoàn tụ. Những ngày cuối năm, H. lại quay quắt trong nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, anh em. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, gia đình lại trở thành động lực thôi thúc bản thân H. nỗ lực, cải tạo thật tốt để sớm được đoàn tụ.
"Được tham gia gói bánh chưng, bao ký ức về ngày Tết đang ùa về. Từ sáng sớm, các phạm nhân được phân công rửa rau, gói bánh, nấu thịt, trang trí đào… Các nguyên liệu phục vụ gói bánh chưng đều là thành quả tăng gia sản xuất của chúng tôi hằng ngày. Chính vì vậy, mỗi chiếc bánh được hoàn thành mang rất nhiều ý nghĩa. Hoạt động gói bánh chưng do trại tạm giam tổ chức đã tạo bầu không khí vui vẻ, gắn kết, giúp chúng tôi bớt mặc cảm, tự ti, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà” - H. trải lòng.
Ngày cuối năm, phạm nhân H.A.N. (SN 1988, trú xã Kỳ Anh) ngổn ngang bao cảm xúc. Những ngày cận Tết, khi nhịp sống thường nhật đang hối hả tất bật đón chào năm mới, H.A.N càng thấm thía hơn giá trị của tự do, của bài học đắt giá từ những sai lầm của bản thân.
"Hơi ấm từ bếp lửa, mùi nếp mới, lá dong xanh gợi nhớ về ký ức ngày tết sum vầy, đoàn viên ở quê nhà, nhưng nay chỉ còn lại người thân lặng lẽ ngóng trông. Các hoạt động đón năm mới do Ban Giám thị tổ chức hết sức thiết thực, nhân văn, giúp chúng tôi phần nào vơi đi nỗi cô đơn, sự buồn tủi và cả những day dứt về sai lầm trong quá khứ, để ấp ủ, hy vọng về tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ đón bên ngoài cánh cổng trại giam" - N. giãi bày.
Thấu hiểu những cảm xúc ấy, Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết thiết thực, trong đó có chương trình gói bánh chưng ngày Tết, tạo không khí đầm ấm, gần gũi và nhân văn.
Đại úy Nguyễn Văn Huỳnh - cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh cho hay: "Để đón Tết cổ truyền, trại cũng đã tổ chức cho phạm nhân gói bánh chưng, trang trí phòng ở, tập luyện văn nghệ… Các hoạt động tuy giản đơn nhưng lại có sức lan tỏa lớn, giúp họ vơi nỗi cô đơn, xóa đi mặc cảm, thức tỉnh lương tri và khát vọng hoàn lương. Đây cũng là dịp để phạm nhân tự nhìn nhận lại mình, từ đó, tiếp thêm động lực phấn đấu cải tạo. Ngoài ra, việc tổ chức đón Tết còn góp phần ổn định tư tưởng, giảm áp lực tâm lý, tạo không khí đoàn kết, lành mạnh trong trại".
Dịp tết Nguyên đán năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng để trao đến các can, phạm nhân đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án. Công tác chăm lo Tết cho phạm nhân được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, thể hiện rõ tính nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc tổ chức cho phạm nhân đón Tết cũng là cách khích lệ họ tiếp tục tu dưỡng, cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trại luôn duy trì con số ứng trực để phục vụ yêu cầu công tác trong Tết; đảm bảo an vui, an toàn và ấm áp cho phạm nhân".
Tết đang về trên khắp các nẻo đường, góc phố. Ở một nơi đặc biệt như Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, Tết cũng đã bắt đầu len lỏi trong nồi bánh chưng nghi ngút khói, trong bếp lửa hồng ấm áp, trong những cành hoa rực rỡ sắc màu.