Xuân ấm nghĩa tình

(Baohatinh.vn) - Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.

Ngay sau bão lũ kinh hoàng, khi dấu tích tàn phá của thiên tai còn hiện hữu trên nhiều vùng quê, nhiều nếp nhà, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể Hà Tĩnh đã bước ngay vào một cuộc “chạy đua” đặc biệt - chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân trước Tết cổ truyền của dân tộc.

cdnbaohatinhvn-images-b5dbd2d72e3205fe930b485f87e0fd86c729e037dd64d146620e3cfa19fed15e6cfd2608542ae97f2f206945ab17beef-08p.jpg
Hàng nghìn ngôi nhà đã được xây dựng cho người dân sau thiên tai.

Chỉ đạo “thần tốc, hiệu quả” của Trung ương được địa phương cụ thể hóa bằng nỗ lực bền bỉ của cán bộ cơ sở, của MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng xã hội. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tổng lực, chỉ trong 3 tháng cuối năm, 5.623 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được sửa chữa, xây mới nhà ở với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng (trong đó, Vingroup hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.723 căn).

Sửa soạn đón Tết trong căn nhà mới khang trang được sửa lại sau bão, bà Nguyễn Thị Giảng (thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà) xúc động chia sẻ: “Nhờ chính quyền, đoàn thể hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, bà con lối xóm giúp đỡ ngày công, chúng tôi mới có nơi để đón Tết. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các cấp, ngành, cộng đồng xã hội!”.

Niềm vui của những gia đình như bà Giảng là minh chứng cho sự quan tâm của các cấp, ngành đối với những hoàn cảnh khó khăn trong thiên tai, bão lụt, cũng là minh chứng cho sức mạnh tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Hà Tĩnh.

2.jpg
Chương trình "Xuân biên cương - Ấm lòng dân bản" được tổ chức bài bản, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Từ những căn nhà được sửa lại sau bão, Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng vòng tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế bằng nhiều hoạt động cụ thể như: “Tết vì người nghèo”, “Chợ Tết 0 đồng”, “Tết nhân ái”, “Xuân biên cương - Ấm lòng dân bản”…

Hưởng ứng thư kêu gọi của Thường trực Tỉnh ủy, hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay quyên góp gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân đón Tết. Mỗi suất quà được gửi trao như một “nhành lộc xuân” mang hơi ấm sẻ chia đến với những mảnh đời kém may mắn.

Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” cũng được khơi dậy mạnh mẽ khi Tết đến xuân về. Tỉnh đã trích hơn 9 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho 30.212 người có công và thân nhân người có công; tặng quà và thiệp chúc thọ, mừng thọ cho 2.228 cụ tròn 90 tuổi với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, chúc thọ cụ Bùi Thị Rớt (thôn Tri Lễ, xã Đông Kinh) - năm nay tròn 100 tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, chúc thọ cụ Bùi Thị Rớt (thôn Tri Lễ, xã Đông Kinh) - năm nay tròn 100 tuổi.

Những ngày giáp Tết, các đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương và địa phương tới từng gia đình chính sách, người có công thăm hỏi, tặng quà, thể hiện sự tri ân, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đối với người lao động, đặc biệt là lao động khó khăn, tổ chức công đoàn tiếp tục là điểm tựa. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân cho biết: “Với phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp công đoàn đã trao hơn 2.100 suất quà; hỗ trợ 11 “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp cũng trao tặng hàng chục nghìn suất quà; tham mưu chủ sử dụng lao động đảm bảo chế độ lương, thưởng Tết theo đúng quy định”.

bqbht_br_shghsss.jpg
Tổ chức công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán.

Tấm lòng của những người con xa quê cũng góp phần làm nên mùa xuân bằng những chuyến xe nghĩa tình ngày cuối năm. Ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cho biết: “Cũng như thông lệ hằng năm, Tết năm nay, chúng tôi bố trí 500 vé xe cho sinh viên, công nhân Hà Tĩnh về quê đón Tết. Với ý nghĩa những chuyến xe Tết không chỉ là hành trình của sự trở về mà còn là hành trình của yêu thương, chúng tôi mong muốn góp phần mang Tết đoàn viên đến với mỗi gia đình đồng hương khó khăn”.

bqbht_br_7.jpg
Những "Chuyến xe 0 đồng" cập bến quê hương, chở theo niềm vui đoàn viên cho nhiều gia đình.

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn sự gắn kết đã được bồi đắp qua một năm nhiều thử thách. Trong những ngày này, giá trị của những chính sách an sinh nhân văn và sự đồng lòng, chung tay của cộng đồng xã hội trở nên ý nghĩa hơn, đặc biệt là với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Xuân mới đã bắt đầu gõ cửa từng nếp nhà. Giữa miền quê vừa đi qua bão lũ, mùa xuân đến mang theo hơi ấm của tình người, để niềm vui trọn vẹn hơn và lan tỏa hơn với mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!