Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

(Baohatinh.vn) - Loạt trận thi đấu cuối cùng bảng B, Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia (ngày 17/6), đội Hà Tĩnh thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng trước VLXD Bình Dương với tỷ số 3-2.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Trận đấu tâm điểm trong ngày thu hút hơn 2.000 khán giả đến sân theo dõi là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hà Tĩnh (áo xanh) và VLXD Bình Dương (áo đỏ).

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Được sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Hà Tĩnh chơi thăng hoa và giành điểm ngay trong sét đầu tiên với tỷ số 25-21.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Tuy nhiên, HLV Dương Tân Vinh liên tục thay đổi chiến thuật để giúp hàng công của Bình Dương rượt đuổi tỷ số và giành phần thắng trong cả 2 sét đấu tiếp theo.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Sau khi bị thua ngược cả 2 sét đấu, HLV Võ Từ Liêm củng cố đấu pháp cho các cầu thủ, cải thiện khâu phòng thủ trước khi tổ chức các pha tấn công ghi điểm. Kết quả, Hà Tĩnh đã giành chiến thắng ở sét đấu thứ 4 với số điểm 25-22, đưa trận đấu đi đến sét thứ 5 để phân định thắng thua.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Trong sét đấu cuối cùng, Hà Tĩnh thể hiện lối chơi mạnh mẽ, Đức Hạnh, Văn Thành, Văn Công liên tục ghi điểm cho đội nhà. Trong khi đội quân của HLV Dương Tấn Vinh dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn thất thủ với điểm số 15-12.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Ở các trận đấu diễn ra trước đó, nữ Ngân hàng Công thương (áo đỏ) lợi thế hoàn toàn trước các cô gái Than Quảng Ninh. Những gương mặt trụ cột như Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Hoài luôn thay nhau có mặt trên hàng công gây khó khăn cho các cô gái đến từ đất mỏ.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Quảng Ninh kiên trì với lối chơi phòng ngự, phản công

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vượt trội, Ngân hàng Công thương đã nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo trước đội nữ Quảng Ninh với tỷ số 3-0.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Ở lượt trận thứ 2, Sanest Khánh Hòa (áo vàng) và Long An (áo đỏ) đã cống hiến cho khán giả những sét bóng hấp dẫn.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Các chàng trai áo vàng đã thể hiện lối chơi tấn công sắc sảo và buộc đội Long An phải căng mình rượt đuổi tỷ số

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Tuy nhiên, lợi thế trên sân đã giúp Sanest Khánh Hòa giành toàn thắng trước Long An với tỷ số 3-0.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Ở nội dung nữ, đáng chú ý nhất vẫn là trận cầu của hai đội VTV Bình Điền Long An (áo xanh) và nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng các cô gái Hà Nội đã thi đấu lăn xả, ăn miếng trả miếng, đưa trận đấu đi đến sét thứ 5 mới phân thắng bại.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

HLV đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội liên tục hội ý chỉ đạo chiến thuật, khích lệ tinh thần cầu thủ.

Hà Tĩnh thắng tưng bừng ngày thi đấu cuối cùng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Theo đó, đội quân áo vàng đã chiến đấu quật cường bằng những pha bám chắn phong tỏa lối chơi tấn công của đội bạn. Kết quả, Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã giành chiến thắng “nghẹt thở” trước VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-2.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng.

Chủ đề Bóng chuyền Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Tiền tài lẫn danh hiệu đã có đủ, Trọng Hoàng có thể chọn giải nghệ như bao cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn ở lại, miệt mài ra sân, chạy và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
 Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương, Geovane ngay lập tức chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc ghi dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nỗi lo mất Viktor Lê

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nỗi lo mất Viktor Lê

Thi đấu ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đang được một số đội bóng lớn đưa vào "tầm ngắm". Việc tiền vệ này tìm bến đỗ mới ở mùa giải tới là điều rất dễ xảy ra.
Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.