Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trong giai đoạn mới, người Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên những sắc màu mới, tô đậm thêm bản sắc văn hóa của mình.

Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

Là vùng đất "nắng lửa mưa chan", người dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết để vượt qua gian khó. (Trong ảnh: Người dân xã Sơn Trà - Hương Sơn cùng chính quyền địa phương dập lửa cứu rừng trong đợt cháy rừng đầu tháng 7/2020). Ảnh Hữu Trung.

Hà Tĩnh vốn nổi tiếng là vùng đất “nắng lửa mưa chan” lại phải chịu nhiều thiên tai, địch họa. Từ trong khó khăn, người Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống văn hóa yêu thương, đùm bọc nhau, tạo nên sức mạnh của tinh thần đoàn kết, giúp cộng đồng, địa phương hóa giải nhiều khó khăn.

Sẽ còn khiến xã hội xúc động là hành động nhường cơm, sẻ áo của người Hà Tĩnh với người Hà Tĩnh trong những cơn bão lũ, dịch bệnh; là hành động “quăng mình” trong biển lửa để cứu rừng của hàng nghìn người; là sự đồng lòng chung sức trong thực hiện những mục tiêu KT-XH của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, càng thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết đối với sự phát triển chung của tỉnh. Hà Tĩnh bước vào nhiệm kỳ 2015-2020 với khó khăn từ sự cố môi trường biển. Sự cố đã khiến hàng nghìn người, đặc biệt là người dân vùng biển Hà Tĩnh lâm vào hoàn cảnh khó khăn; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao.

Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhiều người đã phải gác lại niềm riêng để xông pha nơi tuyến đầu.

Nhờ tinh thần đoàn kết, Hà Tĩnh không chỉ vượt qua thách thức mà còn bảo đảm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển. Năm 2016 - thời điểm sự cố môi trường biển xảy ra, sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng 4,89% - cao hơn bình quân chung cả nước; giá trị sản xuất đạt 80 triệu đồng/ha; các lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp đó, Hà Tĩnh lại hứng chịu hậu quả nặng nề của các trận bão lũ, cháy rừng và sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19 năm 2020. Thế nhưng, cũng chính trong thời điểm khó khăn, cam go, sức mạnh đại đoàn kết càng được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhớ lại những câu chuyện nhường cơm sẻ áo trong cao điểm chống dịch Covid-19, hẳn nhiều người vẫn còn tự hào về một xã hội đầy nghĩa tình.

Chứng kiến sự hy sinh của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhiều cụ già đã ủng hộ chính quyền những đồng tiền tiết kiệm của mình. Người ít, người nhiều nhưng hành động đó đã tạo nên sự lan tỏa trong xã hội, nhất là đối với các em học sinh. Ở những địa bàn có khu cách ly, nhiều em nhỏ cũng đã noi gương các cụ già, đem tiền tiết kiệm của mình ủng hộ chính quyền chống dịch; nhiều người dân đã góp rau, góp gạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chống dịch trên địa bàn…

Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

“Biến cố” dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau trong cộng đồng. Ảnh Thảo Yến.

Trong cao điểm chống dịch Covid-19, nhiều câu chuyện cảm động đã được viết lên bằng tình yêu thương, sự chia sẻ. Em Lê Nguyễn Thu Thủy - học sinh lớp 6 (xã Sơn Lâm - Hương Sơn) chia sẻ: “Đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào… là những bài học em đã được học rất nhiều ở trường, ở ông bà, bố mẹ, nhưng em thực sự cảm nhận được điều đó trong đợt chống dịch Covid-19 vừa qua. Từ tấm gương các cụ già, từ lời kêu gọi chung tay chống dịch của Chính phủ, từ sự hy sinh của các lực lượng vũ trang, y tế…, em đã ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Em chỉ mong đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh để người dân trở lại cuộc sống bình thường và chúng em sớm được đi học”.

Có thể nói, “biến cố” dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia chống dịch của Ủy ban MTTQ tỉnh, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ hơn 66,6 tỷ đồng cho công tác chống dịch. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng chung sức cùng chính quyền chống dịch hiệu quả, an toàn”.

Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

MTTQ Hà Tĩnh nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau” (Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chia vui và động viên gia đình ông Phan Văn Tài ở xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên trong ngày khởi công nhà đại đoàn kết vào tháng 6/2019).

Xây dựng môi trường văn hóa hướng tới sự phát triển hài hòa, lành mạnh được các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư văn hóa phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của người Hà Tĩnh càng được củng cố. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, xây dựng các vùng quê trù phú. Dù trải qua nhiều khó khăn nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng bê tông hóa 4.360 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, xây mới 1.040 nhà văn hóa; xây dựng 230 khu dân cư kiểu mẫu, 2.405 vườn mẫu đạt chuẩn…

Tinh thần đoàn kết tô đậm truyền thống văn hóa Hà Tĩnh

Tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau tô đậm thêm bản sắc văn hóa mảnh đất và con người Hà Tĩnh.

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 3.106 nhà đại đoàn kết cho người nghèo với trị giá gần 69,4 tỷ đồng; 849 hộ nghèo được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; hơn 111.000 lượt hộ nghèo được tặng quà nhân dịp lễ, tết…

Được sống trong căn nhà thắm tình đoàn kết, ông Phan Văn Tài (xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên) không giấu nổi xúc động: “Cả đời tôi mơ ước một mái nhà vững chãi che nắng, che mưa, nay nhờ chính quyền hỗ trợ, bà con lối xóm đỡ đần, chúng tôi đã được toại nguyện. Tình cảm đó là động lực để gia đình tôi nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được rất rõ nghĩa đồng bào sâu nặng của dân tộc ta”.

Xuyên suốt tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau như dòng chảy thấm đẫm trong huyết quản, hành động của bao thế hệ người Hà Tĩnh. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, tinh thần đó có những biểu hiện khác nhau nhưng đều đã góp phần tô đậm bản sắc văn hóa của mảnh đất và con người Hà Tĩnh. Đó cũng chính là sức mạnh tạo nên những thành tựu mới cho Hà Tĩnh trên những chặng đường kế tiếp.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Chuyện về người đội trưởng cảm tử quân của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chuyện về trung đội trưởng cảm tử quân của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cả cuộc đời dấn thân cho lý tưởng cách mạng, Nguyễn Em Cầm - người chiến sỹ kiên trung của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho quê hương, dòng họ một di sản vô giá. Đó là tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng son sắt với Đảng, với dân tộc. Những giá trị ấy được thế hệ con cháu tiếp nối và tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.