Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Chiều 19/7, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến thăm, tặng quà cho thương binh, mẹ liệt sỹ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).

0.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Phan Đình Vận (SN 1946, ở TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm) - thương binh 2/4, hiện đã già yếu, đau ốm thường xuyên.
1.jpg
Đoàn cũng đến thăm và tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Đôi (SN 1924, ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng), già yếu, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn; thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Phúc Duyệt (SN 1947, ở thôn Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng) - là thương binh 3/4, hiện đau yếu nằm liệt giường.

Tại các điểm đến thăm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cũng động viên các mẹ liệt sỹ, thương binh nỗ lực chiến thắng bệnh tật, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để trở thành tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.