Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Tại buổi biểu diễn chính thức đầu tiên vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), hàng trăm người dân đã đến theo dõi và dành nhiều lời khen cho tác phẩm.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Tối 16/5, tại Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện Can Lộc, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đã tổ chức biểu diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” phục vụ người dân địa phương. Trong ảnh: Ông Mai Khắc Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc phát biểu khai mạc buổi diễn.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 66 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2023). Trong ảnh: Vở kịch bắt đầu bằng cảnh nhà văn Sơn Tùng vào miền Nam tìm gặp ni cô Út Huệ.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Diễn biến tâm lý các nhân vật trong vở ca kịch được khai thác sâu, đồng thời được các diễn viên chuyển tải khá xuất sắc. Trong ảnh: Cảnh Người ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Vở ca kịch không chỉ mang giá trị nghệ thuật sâu sắc mà còn tái hiện rõ nét hành trình hoạt động cách mạng đầy gian nan của Người. Trong bộn bề công việc, khó khăn khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, ngày 15/6/1957, Bác Hồ đã dành thời gian về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Với tình yêu thương, quan tâm sâu sắc dành cho vùng quê nghèo, Người căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Trưa 24/7/1968, lúc đang ngồi ở bàn làm việc, Bác lặng người khi nghe tin dữ: 10 nữ TNXP hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc).

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Bác đau đớn như mất đi người thân của mình.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Đúng 9h47’, ngày 2/9/1969, Người đã đi về cõi vĩnh hằng. Trước lúc đi xa, Người vẫn đau đáu nỗi lo cho Nhân dân. Trong bản di chúc, Người căn dặn: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay”. Trong ảnh: Cảnh diễn giờ phút trước lúc Bác ra đi.

Công diễn vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” tại Can Lộc

Vở kịch đã thu hút hàng trăm khán giả địa phương đến theo dõi, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc cho người xem. Sau buổi diễn tại Can Lộc, vở ca kịch tiếp tục được biểu diễn, phục vụ người dân tại các địa phương khác trên toàn tỉnh.

Chủ đề Nghệ thuật biểu diễn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast