25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò là sân chơi bổ ích, góp phần tạo cơ hội để tuổi trẻ học đường Hà Tĩnh có dịp bộc lộ những suy ngẫm, ước mơ; được thử sức với hoạt động lao động, sáng tạo nghệ thuật.

Sáng 15/11, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH và Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII, phát động cuộc thi lần thứ XIV.

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Sau gần 3 năm phát động, Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII đã nhận được gần 900 tác phẩm của học sinh trong toàn tỉnh dự thi; trong đó 786 tranh vẽ và gần 100 bài thơ, truyện ngắn, tản văn.

Ở thể loại văn xuôi, nhiều tác phẩm biết cách tổ chức kết cấu, xây dựng tình huống, tính cách nhân vật; miêu tả cảm xúc tinh tế. Một số tác phẩm có dung lượng dày dặn, đưa chất liệu hiện thực cuộc sống vào tác phẩm như: Khung trời tuổi thơ, Cô giáo chủ nhiệm, Thằng nhà quê, Xoài còn xanh lắm, Trăng non, Vệt nắng cuối ngày...

Thể loại mỹ thuật có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất, phản ánh khá sinh động cách nhìn, cách cảm của trẻ thơ với hiện thực đời sống. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu với chủ đề phong phú như: Bác Hồ, chú bộ đội, gia đình, thầy cô, bạn bè, quang cảnh thiên nhiên... Nhiều tác phẩm có bố cục hợp lý, màu sắc tươi sáng, chủ đề hòa quyện với phong cách thể hiện như: Bác Hồ về thăm quê em, Văn nghệ trên đảo Trường Sa, Chú bộ đội hành quân...

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Một số tác phẩm đạt giải trưng bày tại lễ tổng kết.

Điều đáng tiếc là ở thể loại thơ chưa ghi nhận được nhiều tác phẩm nổi bật; tứ thơ theo lối mòn, thiếu sự mới lạ; ngôn từ chưa đạt đến độ nén của cảm xúc...

Sau quá trình chấm giải công tâm, khách quan, Ban Tổ chức đã quyết định trao 3 giải đồng đội; 25 giải cá nhân, trong đó, có 1 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 9 giải khuyến khích.

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Ban Tổ chức trao giải đồng đội cho 3 tập thể: Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh), Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ), Trường THCS Hà Linh (Hương Khê).

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Anh Đức, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên trao giải A cho em Lê Thị Kiều Oanh - Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ) với tác phẩm mỹ thuật “Bác Hồ về thăm quê em”.

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Ban Tổ chức trao 6 giải B...

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

...9 giải C...

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

...và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh dự thi.

25 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh lần thứ XIII

Ban Tổ chức ký kết phát động cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIV.

Được tổ chức từ năm 1992 đến nay, Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò đã tạo sân chơi tinh thần bổ ích, lành mạnh, góp phần phát hiện, nâng đỡ, khẳng định những năng khiếu về văn chương nghệ thuật ở lứa tuổi học đường.

Một số em được phát hiện từ các cuộc thi, sau này đã trở thành những cây bút bổ sung cho đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh nhà. Bằng các tác phẩm của mình, các em đã góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa, tạo nên giá trị mới, góp phần vào việc duy trì, khơi thông mạch nguồn truyền thống sáng tạo của tỉnh Hà Tĩnh.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng những năng khiếu sáng tạo văn học nghệ thuật trong độ tuổi học trò, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIV. Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 20/10/2024, dự kiến tổng kết vào cuối năm 2024.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Việc anh, việc tôi

Việc anh, việc tôi

Bầu cử là việc trọng đại, vì thế phát sinh rất nhiều văn bản, thủ tục, công đoạn, thậm chí nhiều việc không tên nên rất cần sự linh hoạt của cán bộ, công chức thuộc tất cả bộ phận. Tuy nhiên, vì quá nguyên tắc, tại một số địa phương đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.