9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

(Baohatinh.vn) - Với quyết tâm lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh Đậu Quốc Phú (SN 1994, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư trại nuôi hơn 100 con lợn rừng.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Sau nhiều năm bôn ba làm nghề cơ khí cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân, anh Đậu Quốc Phú (thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, Nghi Xuân) quyết định về quê khởi nghiệp bằng nghề chăn nuôi gia súc.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Năm 2021, anh mạnh dạn thuê 2,5 ha đất của xã khai hoang lập nghiệp, đầu tư nuôi dê và lợn rừng. “Vùng đất đồi nằm sát bên bờ Vực Rào hoang sơ, gồ ghề nên tôi phải bỏ hơn 150 triệu đồng để cải tạo. Biết bao mô hôi công sức hơn cả tháng mới hoàn tất khu vực chăn nuôi” – anh Phú cho biết.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Với lợi thế nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, ban đầu anh nuôi thử nghiệm hàng chục con dê và 15 con lợn rừng. Sau hơn 1 năm vừa học vừa nâng cao kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, đàn dê và lợn rừng của anh phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Anh Phú cho hay: "Bán hết lứa này nuôi lứa khác, trại của tôi luôn duy trì từ 35 con dê và 5 con lợn rừng nái, mỗi năm sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 40 – 50 con. Tính ra, lợi nhuận thu về từ đàn dê và lợn rừng thương phẩm khoảng 150 – 200 triệu đồng/năm".

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Nhận thấy nuôi lợn rừng dễ chăm sóc, giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định hơn nuôi dê nên đầu năm 2023, anh Phú quyết định vay vốn gần 700 triệu đồng tiếp tục đầu tư nuôi lợn rừng với quy mô lớn.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Vùng đất này cách xa khu dân cư, có nhiều cây tạo bóng mát phù hợp với tập tính của lợn rừng.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Sau gần 2 tháng, trại chăn nuôi có diện tích hơn 500 m2, chia thành 2 dãy nhà với 20 chuồng nuôi được xây dựng hoàn thành. Lần này anh nuôi 18 lợn nái và 40 lợn con được chọn mua tại các cơ sở có chất lượng giống đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Nhờ lựa chọn con giống tốt, nuôi với hình thức bán hoang dã, thả rông nên lợn có sức đề kháng, sinh sản đạt yêu cầu. Đến nay, trại của anh đã tăng lên 130 con lợn rừng, trong đó 18 con lợn nái hậu bị, còn lại là lợn thịt và lợn giống.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Anh Phú chia sẻ: "Việc nuôi lợn rừng không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật. Lợn rừng có sức đề kháng cao nên cũng ít bị dịch bệnh. Tuy vậy, chuồng nuôi phải luôn thông thoáng, sạch sẽ, có mái che, cao hơn 2,5m đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Đối với lợn rừng khi đến kỳ sinh sản chỉ nuôi nhốt, có đèn để sưởi ấm khi nhiệt độ môi trường xuống thấp".

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Được biết, hiện anh đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các nhà hàng, khách sạn, các đầu mối tiêu thụ lợn rừng trên địa bàn tỉnh. “Tuần trước tôi vừa xuất bán hơn 20 con, mỗi con có trọng lượng từ 15 – 30 kg, với giá bán 130 - 140 nghìn đồng/kg lợn hơi, trừ chi phí tôi thu về gần 50 triệu đồng ” – anh Phú cho hay.

9X Nghi Xuân khai hoang đất đồi nuôi hàng trăm con lợn rừng

Từ nay đến cuối năm, anh sẽ xuất bán khoảng 150 con lợn rừng. Dự định sắp tới anh Phú sẽ đầu tư trồng các cây dược liệu để làm thức ăn tăng sức đề kháng, phòng bệnh tốt hơn cho đàn lợn. Anh cũng sẽ đào ao thả cá, nuôi vịt ... để tận dụng chất thải chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng thêm thu nhập.

Anh Đậu Quốc Phú là một trong những thành viên năng động, tích cực của CLB Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Huyện đoàn Nghi Xuân. Mô hình nuôi lợn rừng của đoàn viên Phú phát huy được tinh thần tuổi trẻ chủ động trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh - Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.