Gần 2 tháng đèn giao thông “ngủ quên”, xe cộ mạnh ai nấy đi ở TX Hồng Lĩnh
Là khu vực có lượng lớn người và phương tiện qua lại nhưng hệ thống tín hiệu đèn giao thông ở ngã ba phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã “ngủ quên” gần 2 tháng.
Ngã ba ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) - nơi giao nhau giữa đường tránh Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Nghiêm là khu vực có lượng người và phương tiện qua lại đông, nhất là các xe trọng tải lớn.
Ngành chức năng Hà Tĩnh đã lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông với mục đích nhằm hạn chế phần nào các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra ở nút giao này.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh vào chiều 30/6 thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba thị xã Hồng Lĩnh đã không còn hoạt động.
Chính vì 3 cụm đèn giao thông không hoạt động nên các phương tiện cứ “mạnh ai nấy đi”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn.
Theo Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội CSGT Công an TX Hồng Lĩnh: Vào tháng 4, TX Hồng Lĩnh tiếp nhận hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba phường Đậu Liêu từ Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Sau 1 tuần sử dụng, hệ thống đèn này gặp trục trặc và địa phương đã giao lại cho Ban Quản lý dự án 4 sửa chữa. Tới nay, hệ thống tín hiệu đèn giao thông đã ngừng hoạt động gần 2 tháng.
Hệ thống đèn tín hiệu giao thông “ngủ quên” nhiều ngày khiến giao thông ở các nút giao khá lộn xộn, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông. “Mỗi khi đi qua đây, tôi luôn phải dừng xe lại quan sát kỹ, khi không có xe lớn nào đi thì mới dám di chuyển qua. Chúng tôi mong các đơn vị sớm sửa chữa lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Đăng Vinh (SN 1956, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) chia sẻ.
Thạch Quý
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Cần chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ xe tại Khu du lịch Thiên Cầm
“Thót tim” khi qua cầu xuống cấp ở Đức Thọ
Doanh nghiệp ở thị xã Hồng Lĩnh giải thể, đất bỏ hoang trở thành bãi rác
Sông Ngàn Sâu “khoét” sâu vào đất ở và sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân Đức Lạng
Ẩn họa tai nạn giao thông từ chiếc áo chống nắng
“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”
Nắng hạn kéo dài, người dân Điền Mỹ khổ sở vì thiếu nước
Giăng cọc chiếm lòng sông Rác khai thác hàu gây cản trở thuyền bè đánh bắt thủy sản
Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó
Cần sớm giải tỏa 2 ngôi nhà trái phép dưới lòng đập Mui