Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

(Baohatinh.vn) - Hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là địa điểm lý tưởng thu hút nhiều người tới dã ngoại. Sau những buổi tụ tập, vui chơi là lượng lớn rác thải bị người dân bỏ lại ngày một nhiều hơn...

Video: Rác thải sau những buổi dã ngoại tại hồ Kẻ Gỗ

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Những ngày đẹp trời hay dịp lễ, cuối tuần, hồ Kẻ Gỗ với vẻ đẹp thơ mộng đã trở thành điểm du lịch yêu thích của nhiều người với các hoạt động như: dã ngoại, cắm trại, tụ họp bạn bè, tổ chức các hoạt động vui chơi ăn uống... Tuy nhiên, sự thiếu ý thức của du khách đã khiến rác thải ngày một tràn lan, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, phản cảm.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Theo ghi nhận trong các ngày 13 - 14/2, xung quanh khu vực hồ Kẻ Gỗ có nhiều rác thải chất thành đống, bốc mùi.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Rác thải tạo ra cảnh tượng nhếch nhác bên bờ hồ.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Những túi rác bị ném vào bụi cây.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa có ở nhiều ngóc ngách xung quanh hồ.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Túi bóng, hộp đựng đồ ăn, vỏ lon “tiện đâu vứt đấy”...

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

...hay thậm chí là vứt thẳng ra mặt hồ.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Bãi tập kết rác tự phát bên bờ hồ Kẻ Gỗ.

Rác chất đống bên hồ Kẻ Gỗ sau những buổi dã ngoại

Du lịch dã ngoại, trải nghiệm đang trở thành trào lưu, song câu chuyện về ý thức bảo vệ môi trường sẽ cần được nhắc đến nhiều hơn. “Không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân” là câu nói mà nhiều người vẫn ghi nhớ trong mỗi chuyến cắm trại. Hãy để chuyến đi của bạn ý nghĩa hơn bằng cách chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast