Bộ CHQS Hà Tĩnh triển khai 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bão số 9

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 9, Bộ CHQS Hà Tĩnh triển khai 100% quân số trực sẵn sàng cơ động, tăng cường cho các địa phương.

Bộ CHQS Hà Tĩnh triển khai 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Chiều nay (27/10), đoàn công tác do Đại tá Lê Hồng Nhân, - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 tại cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà)...

Để ứng phó với bão số 9, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với diễn biến của bão số 9. Đồng thời, rà soát, bổ sung lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, nhất là các địa bàn xung yếu.

Bộ CHQS Hà Tĩnh triển khai 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Đoàn kiểm tra phương tiện phòng chống lụt bão tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai 100% quân số trực sẵn sàng cơ động tại đơn vị; chuẩn bị tốt lượng dự trữ gồm: 137 tàu xuồng các loại, 370 bộ nhà bạt cứu sinh, 13.190 áo phao cứu sinh, 12.623 phao tròn cứu sinh, 196 phao bè và 15 phương tiện ô tô các loại... sẵn sàng huy động tăng cường cho các địa phương, đặc biệt là các vùng trọng điểm để ứng phó với bão số 9.

Bộ CHQS Hà Tĩnh triển khai 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với bão số 9

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cơ quan chức năng kiểm tra vật chất, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão số 9.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng di dời 149 quân nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; sơ tán 7.183 hộ/20.761 người ở các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đến nơi an toàn.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo về Bộ CHQS tỉnh và cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh để có phương án xử lý tốt nhất.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.