Bò thả rông “tung hoành” trên tỉnh lộ 547

(Baohatinh.vn) - Các đàn bò thả rông "tung hoành" trên tuyến tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường.

bqbht_br_dsc-7846.jpg
Bò đi nghênh ngang giữa trên tuyến tỉnh lộ 547.

Sáng sớm ngày 14/5/2025, chị Lê Thị H. ở thôn Bằng Châu (xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà) trên đường lên cơ quan ở thành phố Hà Tĩnh làm việc thì không may va phải đàn bò đang “hành quân” trên đường ĐT.547. Vị trí va quệt là đoạn đường thường xuyên có trâu bò thả rông, cạnh cây xăng xã Mai Phụ (giáp ranh giữa 3 xã Thạch Mỹ, Mai Phụ và Hộ Độ). Cú ngã không gây thương tích nhưng khiến chị H. sợ hãi, xe máy bị trầy xước, quần áo lấm lem phải quay về nhà thay đồ nên muộn giờ làm.

Trước đó, cách đây gần 2 tuần, anh Nguyễn Đình H. (thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, Thạch Hà) phải mất hơn 1 triệu đồng để sửa lại xe ô tô 4 chỗ vì đâm phải bò ở khu vực gần ngã tư Hộ Độ (giao nhau giữa tuyến ĐT.547 với đường quốc lộ 15B, thuộc địa bàn thôn Tân Quý).

Theo lời kể của anh H. thì lúc đó trời nhá nhem tối, xe đang đi với tốc độ khoảng 45 km/giờ thì bất ngờ xuất hiện đàn bò khoảng 6 – 8 con đuổi nhau từ bên lề chạy toán loạn ra giữa đường. Dù đã xử lý khá nhanh nhưng anh vẫn đâm vào chân của 1 con trong số đó.

bqbht_br_dsc-7838.jpg
Gia súc lấn chiếm lòng đường ĐT.547, buộc người đi xe máy phải lấn làn sang đường xe ô tô.

Đường ĐT.547 xảy ra tình trạng gia súc thả rông có chiều dài khoảng 1,5km (nối từ ngã ba giao nhau giữa trục đường tỉnh này với đường đi ba ra Đò Điệm đến phía Bắc chân cầu Hộ Độ). Thực trạng này diễn ra từ lâu, chưa được chấn chỉnh dứt điểm và gần đây có dấu hiệu phức tạp hơn, xuất hiện với số lượng nhiều hơn, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối.

Đặc biệt, ở khu vực ngã tư Hộ Độ - nơi được mệnh danh là "ngã tư tử thần” (vì đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) nhưng nhiều đàn bò vẫn nhởn nhơ ở đây cả ngày lẫn đêm, cả mưa lẫn nắng.

Là một người dân sinh sống trên đoạn đường này, anh Nguyễn Đình D. bức xúc: “Tình trạng nhiều hộ chăn nuôi ở thôn Liên Giang (Thạch Mỹ) và các thôn Tân Quý, Vĩnh Phú (xã Hộ Độ) thường xuyên thả rông trâu bò trên đường diễn từ nhiều năm nay. Vào thời điểm này, số lượng nhiều hơn là vì các cánh đồng đã sắp thu hoạch nông sản, thiếu chỗ chăn thả nên họ thả rông trên đường. Hằng ngày, từ tinh sương đến tối muộn đều thấy gia súc đi lại nghênh ngang, phóng uế bừa bãi, cắn phá cây cối, gây mất an toàn; thậm chí nhiều đêm họ "quên" đưa bò về. Chúng tôi cảm thấy rất bất tiện, bức xúc, khó chịu”.

bqbht_br_1-9934.jpg
Đàn bò gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tình trạng thả rông bò trên đường ĐT.547 đang diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều lụy xấu, gây bức xúc cho người dân và người tham gia giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương, các thôn xóm ở xã Thạch Mỹ và xã Hộ Độ cần tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết các hộ chăn nuôi để xử lý dứt điểm tình trạng này. Nếu các hộ cố tình chây ì thì lực lượng chức năng nên tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc, đúng quy định.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.