Cán bộ mặt trận "khơi" sức dân xây dựng đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Tâm huyết với công việc, "nói đi đôi với làm" là cách Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) Nguyễn Xuân Sáng tạo dựng niềm tin trong Nhân dân.

Trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hưng Trí vào năm 2015, ông Nguyễn Xuân Sáng (SN 1964) đã có hơn 10 năm gắn bó với vị trí Trưởng công an thị trấn Kỳ Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Hưng Trí). Những kinh nghiệm trong quá trình công tác là yếu tố thuận lợi giúp ông Sáng phát huy, khơi dậy được sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy các phong trào tại địa phương.

ông sáng 2.jpeg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hưng Trí Nguyễn Xuân Sáng.

Tuy nhiên, quá trình bắt tay thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường của ông Sáng vẫn không dễ dàng. Bởi khi ông được giao phụ trách công tác mặt trận cũng là thời điểm TX Kỳ Anh vừa mới thành lập, thị trấn Kỳ Anh được nâng lên thành phường; việc huy động sức mạnh nội lực xây dựng đô thị văn minh còn gặp nhiều khó khăn, một số người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên vẫn còn tâm lý trông chờ sự đầu tư của Nhà nước...

Trước tình hình đó, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Xuân Sáng đã tổ chức nhiều cuộc họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân để tìm cách tháo gỡ. Ông Sáng đã không quản ngại mưa nắng, ngày nghỉ, thường xuyên bám nắm cơ sở, cùng người dân ở 11 tổ dân phố góp công, góp sức làm đẹp những tuyến đường, khu dân cư.

Ông Sáng chia sẻ: "Người làm công tác mặt trận phải vì cái chung, tận lực, gương mẫu, giữ tác phong, đạo đức và lối sống gần gũi với dân, nói đi đôi với làm, như thế công tác tuyên truyền, vận động mới mang lại hiệu quả…”.

ông sáng 3.jpeg
Ông Sáng (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo phường trao đổi với người dân TDP Hưng Nhân về việc hiến đất mở đường.

Sự tâm huyết của Chủ tịch MTTQ Nguyễn Xuân Sáng đã góp phần khơi dậy sức mạnh đoàn kết, lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.

Chỉ tính năm 2021-2023, hơn 4.300 hộ dân phường Hưng Trí đã hiến hơn 14.000m2 đất, trồng và chăm sóc 2.500 m² hàng rào xanh, trồng mới trên 2.500 cây cối các loại.... Người dân cũng đã đóng góp hơn 33 tỷ đồng xây dựng dựng các thiết chế văn hoá; xây dựng thành công 21 tuyến đường văn minh đô thị…

Ông Trương Sĩ Dinh (TDP Hưng Nhân, phường Hưng Trí) cho biết: “Từ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ mặt trận, người dân chúng tôi đã hiểu rõ hơn về phong trào xây dựng đô thị văn minh, đó là lấy sức dân lo cho cuộc sống của dân. Vì thế, chúng tôi đã tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để mở đường, thực hiện các hạng mục, góp phần làm đẹp tổ dân phố”.

ông sáng 4.jpeg
Ông Sáng (ngoài cùng bên phải) luôn tích cực vận động Nhân dân giúp đỡ người nghèo.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân trong việc xây dựng đô thị văn minh, thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19, ông Sáng cũng là một trong những người đứng ra kêu gọi người dân ủng hộ chống dịch. Hơn 1.300 suất cơm, hơn 10 tấn nhu yếu phẩm, gần 500 triệu đồng tiền mặt đã được huy động qua kênh MTTQ phường, tổ dân phố phục vụ hiệu quả công tác chống dịch.

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, trong nhiều năm, ông Sáng đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện phong trào giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến nay, ông đã phối hợp vận động được gần 334 triệu đồng ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết; sửa chữa, làm mới 12 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao 205 suất quà và hỗ trợ khám chữa bệnh cho những trường hợp khó khăn bị tai nạn rủi ro...

Với những đóng góp của mình, ông Sáng được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh, thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, công tác an sinh xã hội…

Ông Nguyễn Xuân Sáng là cán bộ mặt trận có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của bà con tới cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần giúp địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, đáng sống…

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh

Chủ đề Đô thị văn minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Truyện Kiều trong tâm thức người Việt

Truyện Kiều trong tâm thức người Việt

Từ quê hương Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành sợi dây nối người Việt qua bao thế hệ, trong lời ru, câu hát, trong ký ức và trong cả cách ta yêu thương, cống hiến hôm nay.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Biển cho cá, cho cả cái tình

Biển cho cá, cho cả cái tình

Có một vị biển thật đặc biệt, nó không ở sóng, ở nước mà ở trong tiếng rao, trong bước chân, trong mỗi câu chuyện của những người đàn bà bán cá từ những làng biển Hà Tĩnh…
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.