Cặp đôi vàng Hàn Quốc tái ngộ khán giả Việt

Và em sẽ đến (tựa tiếng Anh Be with you) đánh dấu sự tái hợp của So Ji Sub và Son Ye Jin sau 17 năm kể từ khi đóng chung trong phim truyền hình Delicious Proposal của đài MBC vào năm 2001 đến nay.

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Takuji Ichikawa. Và, đã được phát hành tại Việt Nam với tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa là một trong những cuốn tiểu thuyết văn học Nhật được yêu thích.

em sẽ đến bắt đầu với một lời hứa từ Soo A (Son Ye Jin) vào cơn mưa đầu mùa cô ấy sẽ quay về với với chồng mình Woo Jin (So Ji Sub) và con trai Ji Ho (Kim Ji Hwan). Nhưng khi trở lại, Soo A hoàn toàn không còn ký ức về thực tại các mối quan hệ mà cô từng có trước đây.

cap doi vang han quoc tai ngo khan gia viet

Son Ye Jin với hình ảnh u buồn đã chinh phục khán giả

Woo Jin đã từng bước để giúp Soo A khơi dậy từng ký ức mà cô đã lãng quên. Bằng những mảnh ghép từ tình yêu đơn phương anh dành cho cô, ngày hẹn hò đầu tiên từ thời phổ thông, và nụ hôn đầu tiên… một lần nữa, Woo Jin và Soo A lại yêu nhau. Đan xen từng mảng ký ức câu chuyện thanh xuân, cùng mối tình sâu đậm về tình nghĩa vợ chồng đã nhanh chóng chiếm trọn những cảm xúc người xem.

Tại Hàn Quốc, em sẽ đến đã đón nhận hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả. ‘Phim như một cơn mưa rào làm dịu tâm hồn khô cằn trong tôi’, ‘Cặp đôi So Ji Sub và Son Ye Jin diễn xuất vô cùng xuất sắc’, ‘Phim đã chạm vào trái tim của tôi, đặc biệt tôi khóc rất nhiều vào những phút cuối của bộ phim’… Ngay tuần đầu công chiếu, phim đã đứng đầu doanh thu tại Hàn Quốc với 6,6 triệu USD (tương đương hơn 160 tỷ đồng).

cap doi vang han quoc tai ngo khan gia viet

Trong khi So Ji Sub ngày càng được yêu mến bởi vẻ lãng tử

So Ji Sub, sinh năm 1977 có số lượng khổng lồ các vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình. Khởi nghiệp khá sớm với các vai phụ, anh bắt đầu được chú ý khi tham gia phim truyền hình Giày thủy tinh. Sau cột mốc đó, anh tham gia liên tiếp các dự án: Thousand Years of Love (2003), What Happened in Bali (2004), I’m Sorry, I Love You (2014)... Sau khi nhập ngũ, So Ji Sub tiếp tục tham gia hàng loạt phim như: U-Turn (2008), Cain and Abel (2009), I am GHOST (2009), Road No. 1 (2010), Phantom (2012) hay đáng kể nhất là Master’s Sun. Trên màn ảnh rộng, anh từng tham gia: Always (2011), A Company Man (2012), Oh My Venus và đặc biệt gần đây nhất là Battleship Island – một bom tấn ấn tượng của điện ảnh Hàn vừa ra mắt năm 2017.

Trong khi đó, Son Ye Jin – người được mệnh danh “nữ hoàng phim buồn” cũng bắt đầu từ các vai phụ trước khi xuất hiện trong: Delicious Proposal, Sunhee Jinhee, Daemang: Great Ambition. Đặc biệt nhất phải kể đến loạt phim truyền hình về 4 mùa cô từng tham gia gồm: Điệu Valse mùa xuân, Hương mùa hè, Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông. Với điện ảnh, tác phẩm Chihwaseon mà cô tham gia từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes cùng vô số những vai diễn ấn tượng khác.

Và em sẽ đến của So Ji Sub và Son Ye Jin khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6-4.

Theo sggp.org.vn

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…