Cậu học trò đam mê khoa học

(Baohatinh.vn) - Dù chỉ mới học lớp 10 nhưng bằng niềm đam mê khoa học, Lê Đình Long – học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã chế tạo thành công chiếc máy bay điều khiển từ xa bằng những linh kiện điện tử đã hỏng.

Được tận mắt chứng kiến chiếc máy bay chao lượn trên bầu trời mà theo Long - chỉ có phần xốp, pin là mới, còn lại chủ yếu là những loại phế thải, chúng tôi mới thực sự khâm phục khả năng sáng tạo của em.

Long và chiếc máy bay mô hình em dày công nghiên cứu

Long và chiếc máy bay mô hình em dày công nghiên cứu

Bố làm thợ sửa chữa điện tử nên từ nhỏ, Long đã sớm tiếp xúc và “mê mệt” những thiết bị điện tử đã hỏng. Với em, những đồ “vứt đi” đã trở thành những món đồ chơi quý. Tuy nhiên, không chỉ để chơi, Long còn say sưa tìm tòi, khám phá. Ngay từ khi học tiểu học, Long đã tự chế con vịt có thể bơi trên nước bằng những linh kiện hỏng. Tiếp đó, nhiều chiếc xe lội nước, ca-nô siêu tốc… lần lượt ra đời trước sự khâm phục của bạn bè và những người xung quanh.

Năm lớp 7, Long bắt đầu tìm hiểu về máy bay và hình thành ý tưởng tự làm máy bay. Long kể, ban đầu, em tìm hiểu các nguyên lý hoạt động của máy bay mà chủ yếu là lĩnh vực khí động lực học. Khi có ý tưởng làm máy bay mô hình, em tìm hiểu các sơ đồ mạch điện, hoạt động thu, phát sóng điện từ, lập trình; rồi tham gia các câu lạc bộ, kết bạn với những người chung sở thích. Vì gia đình chưa có điều kiện trang bị máy vi tính nên từ việc nghiên cứu đến giao lưu kết bạn của Long đều được thực hiện qua điện thoại di động của mẹ.

Đến khi hoàn thành kỳ thi chuyển cấp, thời gian nghỉ hè, Long mới có cơ hội bắt tay chế tạo máy bay mô hình. Cậu say sưa làm việc với những đồ nghề đơn giản như: tua-vít, keo dán, băng dính và đủ thứ linh kiện hỏng xin được như bộ phát wifi, pin lap top, bánh lăn từ máy in, bánh răng… Riêng việc nối các mạch điện, em phải nhờ một người quen thực hiện do không có dụng cụ, thiết bị cần thiết và thiếu kiến thức lập trình.

Long vẫn nhớ như in, sau nhiều lần thất bại, ngày 26/7/2015, chiếc máy bay mô hình đầu tiên có thể tự cất cánh lên bầu trời, tuy nhiên, do chỉ biết cách làm và điều khiển máy bay lên chứ chưa biết cách làm… quay lại, nên máy bay bay thẳng lên rồi mất luôn.

Việc chế tạo đã khó, học điều khiển còn khó hơn. Mất hơn 3 tháng học làm “phi công” qua các trò chơi lái máy bay, em mới tự tin điều khiển chiếc máy bay của mình. Để khoe với tôi, Long đưa máy bay ra đồng và thực hiện nhiều động tác khó như chao, lượn, cua, lộn vòng… Đến nay, Long đã làm ra 7 chiếc máy bay, nhưng hiện chỉ còn 2 chiếc hoạt động được. Máy bay mô hình hiện tại của em có chiều dài hơn 1m, sải cánh 65 cm. Theo Long, máy bay của em có thể bay cao khoảng 40m và xa tối đa 200m.

Bên cạnh niềm đam mê khoa học, kết quả học tập của Long cũng rất khá. Năm lớp 9, Long đạt giải học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố. Em đang tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn để theo đuổi đam mê của mình.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.