(Baohatinh.vn) - Số tiền 100 triệu đồng từ Câu lạc bộ Golf Hà Tĩnh miền Nam sẽ góp phần giúp người dân thôn 8, xã Hà Linh (Hương Khê) sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM).
Sáng 18/9, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đã tiếp nhận 100 triệu đồng từ Câu lạc bộ Golf Hà Tĩnh miền Nam nhằm hỗ trợ thôn 8, xã Hà Linh xây dựng NTM.
Ông Phan Tiến Công - Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Hà Tĩnh miền Nam trao số tiền 100 triệu đồng cho lãnh đạo Sở KH&ĐT nhằm ủng hộ thôn 8, xã Hà Linh xây dựng NTM.
Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại quê nhà Hà Tĩnh của Sở KH&ĐT, Câu lạc bộ Golf Hà Tĩnh miền Nam đã trích 100 triệu đồng để hỗ trợ thôn 8, xã Hà Linh thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đây là số tiền được trích từ nguồn quỹ câu lạc bộ.
Theo Sở KH&ĐT, số tiền này sẽ sớm được trao đến địa phương để hỗ trợ thực hiện tiêu chí nhà ở, hoàn thiện các tiêu chí NTM trên địa bàn một số thôn.
Theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng NTM, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh được giao hỗ trợ, đỡ đầu thôn 8, xã Hà Linh xây dựng nông thôn mới. Đến nay, sở đã trực tiếp đóng góp, ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị hỗ trợ thôn 8 nhiều hiện vật, hạng mục công trình như: hỗ trợ xi măng, gạch, ca máy san lấp, mở rộng lề đường, xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ… với tổng chi phí ước tính khoảng 430 triệu đồng.
Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.
Những phần quà nghĩa tình từ Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an góp phần giúp các gia đình khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp hơn.
Chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh kết nối yêu thương, làm cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h10 phút tối 29/1 trên sóng BHTtv, trực tuyến trên Báo Hà Tĩnh điện tử, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chương trình "Chắp cánh ước mơ - Đông yêu thương, Xuân gắn kết" đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, những suất quà thiết thực cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.
Vào tối 29/1, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh sẽ tổ chức Gala Kết nối Vòng tay nhân ái. Đây là dịp để lan tỏa những câu chuyện nghĩa tình và tri ân những tấm lòng đã đồng hành cùng chương trình Vòng tay nhân ái.
Chương trình "Xuân biên cương ấm áp - Tết thắm tình quân dân" tổ chức tặng quà, khám bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo tiếp tục tô thắm tình quân dân.
Người dân Hà Tĩnh cần hết sức cẩn trọng khi mua các loại bánh kẹo gắn mác "ngoại nhập" đang được rao bán tràn lan trên không gian mạng dịp cận Tết để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Các suất quà không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người nhiễm chất độc da cam đón Tết mà còn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm xã hội đối với các nạn nhân.
Những món quà ý nghĩa được trao tặng góp phần sẻ chia khó khăn, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền thêm ấm áp, đủ đầy.
Chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” của Tổng Công ty CP Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) mang Tết đến sớm với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng lan tỏa, trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều trẻ em mồ côi, thiếu may mắn.
Hơn 300 người dân là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh thăm khám và cấp phát thuốc điều trị miễn phí.
Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn qua 3 thôn của xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) có chiều dài 1,5 km nhưng mới thi công được hơn 500m, còn lại đang dang dở gây khó khăn cho đi lại.
Bàn giao nhà nhân ái cho các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng nhà tài trợ mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa nhiều cọc tiền 50.000, tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng tại lối vào cao tốc. Một người đàn ông đã nhặt được, họ kết nối với nhau thông qua bài đăng trên mạng xã hội.
Các suất quà của gia đình ông Bùi Vỹ và Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.
Các phần quà của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup gửi tặng với mong muốn góp phần giúp người dân gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đón Tết đầm ấm, an vui.
Những phần quà là nguồn động viên kịp thời, giúp các nạn nhân chất độc da cam tại các xã Đức Quang, Đức Thịnh (Hà Tĩnh) vui Xuân, đón Tết, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Những món quà của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội được trao tận tay người dân góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết Nguyên đán ấm áp, vui tươi và đủ đầy hơn.
Để tạo điều kiện cho người dân tham gia chương trình "Chuyến xe 0 đồng" ở các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán, ban tổ chức đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 20/1/2026.
Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng phối hợp với Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Thái Bình đã trao quà Tết cho các hộ dân khó khăn ở Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần để các em học sinh các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, đón tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã trao tiền hỗ trợ cho 2 trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Hà Linh và phường Hà Huy Tập.
Ngày hội hiến máu do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút hơn 140 người tham gia, thu về 139 đơn vị máu nhằm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".
Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Câu chuyện 2 anh em ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy một năm rồi phải sống xa nhau khi tuổi còn quá nhỏ đã để lại nỗi day dứt trong lòng người...