Chiến dịch lịch sử trong ký ức của một cựu binh

(Baohatinh.vn) - Tròn 42 năm non sông thu về một mối, trong tâm trí của ông Nguyễn Đăng Ngô (xã Đồng Lộc, Can Lộc) vẫn đầy ắp cảm xúc, niềm tự hào về những năm tháng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

chien dich lich su trong ky uc cua mot cuu binh

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Ngô (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội chiến đấu dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Cuối năm 1974, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, Nguyễn Đăng Ngô lên đường nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp cấp III. Chưa đầy 4 tháng tuổi quân, binh nhất Nguyễn Đăng Ngô cùng đồng đội bước vào trận đánh mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. “Trong sâu thẳm ký ức, tôi không bao giờ quên những tháng ngày máu lửa nhưng cũng sục sôi khí thế hào hùng, tinh thần tiến công cách mạng với mục tiêu đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thu non sông về một mối” - ông Nguyễn Đăng Ngô chia sẻ.

Đối với chiến sỹ Nguyễn Đăng Ngô, hơn 20 ngày đêm tham gia chiến dịch (từ ngày 9 - 30/4) là cả một pho tư liệu quý giá về những mất mát, hy sinh nhưng oanh liệt, hào hùng với những chiến công hiển hách và thấm đẫm nghĩa tình đồng đội. Ngay trận mở màn (5h40’ sáng 9/4), trong màn đạn xối xả của kẻ thù, được tiểu đội phân công giữ khẩu trung liên, ông xung phong vào trận địa, xóa sổ 2 ổ đại liên, tiêu diệt 7 tên giặc. Trong 1 giờ đồng hồ tiếp theo, ông tiêu diệt được nhiều cụm hỏa lực của địch, bắn chết thêm 5 tên địch. Cũng trong ngày, ông trực tiếp cứu 18 dân thường ra khỏi trận địa an toàn; vận chuyển nhiều thương binh ra hậu tuyến…

Tính từ thời điểm mở màn chiến dịch đến ngày toàn thắng, Nguyễn Đăng Ngô đã tiêu diệt 59 tên địch; phá hủy 3 ổ đại liên; thu nhiều vũ khí của địch. Ông cũng tham gia bảo vệ nhiều thương binh nặng, cứu nhiều dân thường ra khỏi trận địa ác liệt; tổ chức bảo vệ các “mạn sườn” và các tuyến hiểm yếu của mặt trận để tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Tổng kết chiến dịch, ông được các cấp từ cơ sở đến sư đoàn tôn vinh và được chọn báo cáo điển hình tại các đại hội thi đua quyết thắng; được Hội đồng Cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng 2 Huân chương Chiến công (hạng Hai và Ba), Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác…

“Chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, cảm xúc lúc đó của tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Niềm vui vỡ òa trong ánh mắt mỗi chiến sỹ, mỗi người dân và từng con đường, góc phố, từng công sở, xí nghiệp, trường học. Ngay sau khi tiếp quản Sài Gòn, chúng tôi còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quân quản - tham gia bảo vệ thành phố; tiếp quản những gì còn lại để xây dựng thành phố to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” - CCB Nguyễn Đăng Ngô cho biết.

Năm 1978, tốt nghiệp loại giỏi Trường Sỹ quan lục quân I Hà Sơn Bình sau 2 năm học tập, do sức khỏe yếu, thương binh Nguyễn Đăng Ngô xuất ngũ trở về địa phương, lập gia đình và tham gia hoạt động phong trào. Là bí thư đoàn xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn…, ở cương vị nào ông cũng phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu đi đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là một chủ trang trại có tiếng tại địa phương, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, ông luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo về cây giống, chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Nói về thương binh Nguyễn Đăng Ngô, ông Phạm Tiến Thích - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc tự hào: “Đồng chí Ngô là một chiến sỹ anh dũng, kiên trung, lập được nhiều chiến công hiển hách và hết lòng vì đồng đội, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; là một CCB - thương binh gương mẫu trong cuộc sống, tiên phong trong lao động, sản xuất và trong phong trào công tác hội, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ…”.

“Điều mà mỗi CCB huyện nhà mong muốn và trăn trở là, mặc dù đã làm hồ sơ đề nghị trong nhiều năm qua, nhưng hiện tại, đồng chí Ngô vẫn chưa được xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Hy vọng, Đảng và Nhà nước sẽ sớm xét duyệt và trao tặng danh hiệu cao quý này để xứng đáng với những cống hiến to lớn của đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước” - ông Thích bày tỏ.

Đọc thêm

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!