Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

(Baohatinh.vn) - Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã hoàn thành công tác chuẩn bị trên cơ sở đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho lễ truy điệu và an táng liệt sỹ vào ngày mai.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm là nơi truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ vào ngày 6/5. Ảnh tư liệu.

Mùa khô năm 2020 - 2021, tại nước CHDCND Lào, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đã đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Theo kế hoạch, ngày mai (6/5), UBND tỉnh cùng các lực lượng chức năng sẽ tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm. Để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hà Tĩnh đã có kế hoạch không tổ chức đoàn công tác đặc biệt sang nước bạn Lào như những năm trước.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch, giao đơn vị liên quan cùng các địa phương chuẩn bị chu đáo, trang trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho công việc quan trọng và rất đỗi linh thiêng này.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

Xã Sơn Trà treo cờ nước CHDCND Lào trên tuyến quốc lộ 8A.

Ông Hồ Thái Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Chuẩn bị đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào được huyện xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là các ca nhiễm mới ở Lào đang gia tăng hằng ngày nên công tác phòng chống dịch được đặt lên cao độ. Từ khâu đón nhận hài cốt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm được huyện lên kế hoạch tổ chức trang nghiêm nhưng tuyệt đối đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ đã được địa phương cơ bản hoàn tất. Đi dọc tuyến quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm, bà con nhân dân hai bên tuyến đường đã treo khẩu hiệu và hàng nghìn cờ Lào, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới để chào đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

Học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác làm tổng vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm

Địa phương cũng đã huy động hàng trăm học sinh, cán bộ và bà con Nhân dân dọn vệ sinh tổng thể khuôn viên nghĩa trang, cắt cỏ xung quanh các phần mộ; dọn vệ sinh tuyến đường từ Quốc lộ 8A vào nghĩa trang để thể hiện sự trang nghiêm, tôn kính cho buổi lễ trang trọng này.

“Để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng dịp này, chúng tôi đã hoàn thành việc treo băng khẩu hiệu, treo cờ, vệ sinh môi trường. Khác với các năm trước khi địa phương sẽ bố trí học sinh, đoàn viên, người dân cầm cờ hoa đứng hai bên đường đón đoàn thì trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động này sẽ không triển khai", ông Phạm Hoài An – Bí thư Đảng ủy thị trấn Tây Sơn cho hay.

Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cũng đã điều động lực lượng phun khử khuẩn xung quanh khu vực nghĩa trang, bố trí 1 bác sĩ, 1 y sĩ đo thân nhiệt, phát khẩu trang và thành lập tổ cấp cứu khi có sự cố xẩy ra.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn phòng dịch cho ngày “đón các anh về đất mẹ”

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 trước ngày diễn ra buổi lễ.

Để công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục các đoạn đường đã hư hỏng xuống cấp, các điểm loang lỗ, ghập ghềnh... trên tuyến quốc lộ 8A; huy động công an huyện bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trước, trong và sau buổi lễ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.