Chung sức đưa du lịch Hà Tĩnh sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 23/3, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng với công tác xây dựng tổ chức hội, BCH Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tập trung đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ. Qua đó, khách du lịch đến với Hà Tĩnh ngày càng tăng, kinh doanh du lịch có hiệu quả, góp phần đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển hướng tới hội nhập.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Ông Nguyễn Phi Long - Chi hội Nhà hàng khách sạn: Tỉnh cần đầu tư có điểm nhấn và tăng cường cải cách hành chính, thay đổi nhận thức trong công tác quản lý nhà nước, vận dụng hiệu quả chính sách thu hút đầu tư, đưa du lịch Hà Tĩnh tiếp tục phát triển.

Hiệp hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành có liên quan. Các doanh nghiệp hội viên luôn chủ động đầu tư xây dựng mới các dự án kinh doanh du lịch tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh; tập trung đầu tư mở rộng cở sở vật chất; đổi mới trang thiết bị hiện đại, tăng thêm các sản phẩm du lịch; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên.

Các doanh nghiệp lữ hành đầu tư trang thiết bị phương tiện đưa đón khách, quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch mang tính chuyên nghiệp, tổ chức xây dựng các tour, tuyến hợp lý, khảo sát kết nối các tuyến du lịch trọng điểm trong tỉnh và cả nước.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình: Cần chú trọng công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút du khách; hướng các hoạt động khai thác du lịch, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

Tham luận của các đại biểu đánh giá sát đúng tình hình thức hiện nhiệm vụ tromg thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến đều nêu rõ quyết tâm thực hiệu hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Đại hội bầu 42 thành viên vào Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch nhiệm kỳ 2018 - 2023 do ông Hồ Việt Anh làm Chủ tịch.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hiệp hội Du lịch trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

chung suc dua du lich ha tinh som tro thanh nganh kinh te mui nhon

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCH Hiệp hội Du lịch khóa mới tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích tổ chức hội, tăng cường phối hợp với ngành VHTT&DL, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; chính sách khuyến khích phát triển du lịch của tỉnh.

Cùng với đó, Hiệp hội tập trung phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết với các tỉnh bạn, các nước trong khu vực quảng bá du lịch, mở rộng tour, tuyến; nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Đọc thêm

Podcast tản văn: Nắng xiên khoai

Podcast tản văn: Nắng xiên khoai

Khoai lang không chỉ là món ăn mà là đặc trưng quê hương, gợi nhớ sự tảo tần của mẹ, tình cha, và tuổi thơ lấp lánh không thể quên.
Podcast truyện ngắn: Rừng và em

Podcast truyện ngắn: Rừng và em

Giữa núi rừng bạt ngàn, niềm tin và tình người ấm áp lấp lánh hơn nắng. Đây là câu chuyện thắp sáng ước mơ nơi bản làng, nơi khát vọng vươn lên luôn cháy bỏng.
Podcast truyện ngắn: Nhật ký của một hạt mưa

Podcast truyện ngắn: Nhật ký của một hạt mưa

“Nhật ký của một hạt mưa” của tác giả Anh Đức kể về một thế giới đầy màu sắc qua góc nhìn nhân hóa của hạt mưa với những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình bạn và sự sẻ chia.
Nỗ lực trao truyền ví, giặm cho thế hệ trẻ

Nỗ lực trao truyền ví, giặm cho thế hệ trẻ

Giữa guồng quay của cuộc sống, có những lớp nghệ nhân ở Hà Tĩnh vẫn thầm lặng cống hiến, gìn giữ tinh hoa nghệ thuật truyền thống. Với họ, đó không chỉ là lòng nhiệt huyết, niềm đam mê mà còn là sứ mệnh giữ lửa, trao truyền các giá trị của di sản quê hương.
"Rệu rã" di tích gần 400 tuổi

"Rệu rã" di tích gần 400 tuổi

Chùa Tịnh Lâm (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ thế kỷ thứ XVII, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Ươm mầm dân ca ví, giặm

Ươm mầm dân ca ví, giặm

Phát huy vai trò là những hạt nhân trong bảo tồn, gìn giữ di sản, nhiều nghệ nhân trên địa bàn Hà Tĩnh đã tình nguyện tham gia, mở các lớp học miễn phí để truyền dạy dân ca cho các em học sinh.
Podcast bút ký: Làng thợ bạc Nam Trị

Podcast bút ký: Làng thợ bạc Nam Trị

Nâng chén trà miệng bít bạc của các nghệ nhân Nam Trị, tôi lâng lâng nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai của cái nghề vàng, nghề bạc. Cái nghề mà ông cha đã một thời đeo đuổi!
Podcast truyện ngắn: Chiếc xe đạp

Podcast truyện ngắn: Chiếc xe đạp

Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Bởi vậy, hãy luôn cùng nhau cố gắng trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày cảm nhận cuộc sống tươi đẹp hơn.
Podcast truyện ngắn: Lênh đênh đời thúng

Podcast truyện ngắn: Lênh đênh đời thúng

Một già, một trẻ, nương tựa vào nhau mà sống. Bên nhau qua từng mùa biển động. Ngoại không còn đủ sức để vươn ra xa bờ, chỉ còn trông cậy vào chiếc thúng chòng chành...