Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Tại buổi lễ ra mắt tập thơ “Ngồi tựa vào trăng” của tác giả Hồ Minh Thông diễn ra ở TP Hà Tĩnh, tác giả đã dành toàn bộ số tiền 20 triệu đồng thu về từ việc bán tập thơ mới để trao tặng quà cho 10 em học sinh nghèo vùng lũ trên địa bàn toàn tỉnh.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Tối 8/11, tại TP Hà Tĩnh, tác giả Hồ Minh Thông - hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức đêm thơ ủng hộ học sinh nghèo vùng lũ và lễ ra mắt tập thơ “Ngồi tựa vào trăng”. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và đông đảo bạn yêu thơ tham dự chương trình.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Nhà thơ Hồ Minh Thông (SN 1980) hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh. Nữ nhà thơ đã từng xuất bản 2 tập tản văn và 2 tập thơ. Cô từng đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần IV, VI, VII.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

“Ngồi tựa vào trăng” là tập thơ thứ 3 và là tác phẩm thứ 5 của Hồ Minh Thông. Tập thơ gồm 3 phần: Nhà thơ, Tạo tác, Tựa trăng với 55 bài thơ. Ngoài ra, cuối tập thơ còn có 2 bản nhạc đã được các nhạc sỹ phổ nhạc từ lời thơ Hồ Minh Thông và 1 tác phẩm bình thơ Hồ Minh Thông.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Tại buổi lễ, khán giả đã được đắm mình trong không gian thơ đầy cảm xúc qua phần ngâm thơ của chính tác giả và những người yêu thơ.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Khán giả cũng được lắng nghe bài hát được phổ nhạc từ lời thơ trong tập “Tựa vào trăng”.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Tại lễ ra mắt, nhà thơ Hữu Việt - Trưởng ban Văn hóa văn nghệ Báo Nhân dân chia sẻ: “Trăng là hình tượng nghệ thuật gần như xuyên suốt tập thơ. Nhưng điểm nhấn của tập thơ không phải là trăng ấy mà là một người con gái trò chuyện với trăng, tựa vào trăng. Trăng xuất hiện trong đông tây kim cổ thi ca và Hồ Minh Thông cũng đã có được một vầng trăng rất riêng của mình”.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Đông đảo khán giả yêu thơ tham dự buổi lễ.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

.. và hưởng ứng đêm thơ ủng hộ học sinh nghèo vùng lũ...

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Cuối buổi lễ, với 20 triệu đồng thu về từ tiền bán tập thơ trong lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và nữ nhà thơ Hồ Minh Thông đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 10 em học sinh nghèo vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Cô giáo Hà Tĩnh dành số tiền ra mắt tập thơ mới để hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ

Chia sẻ tại đêm thơ, nhà thơ Hồ Minh Thông bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến sự ủng hộ của quý khán giả; mong muốn các em học sinh vùng lũ Hà Tĩnh nói chung, các em học sinh được nhận những phần quà tại buổi lễ sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn. Đồng thời, mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục chia sẻ, ủng hộ các em học sinh nghèo.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.