72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.
Thành lập các tổ thợ nề cựu chiến binh, xây dựng quỹ 1.000 đồng là những cách làm được hội viên Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh triển khai nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đặt mục tiêu thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh mong muốn Hội CCB Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.
Các cấp Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của địa phương, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh.
Sau 20 năm triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp hội cựu chiến binh ở Hà Tĩnh đã phát huy vai trò, khẳng định được vị thế vững chắc trong hệ thống chính trị.
Giai đoạn 2024 - 2029, Hội Cựu chiến binh Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong các cấp hội.
Trở về từ chiến trường với thương tật nặng nề, nhưng thương binh Trần Văn Xuân ở xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã vượt qua tất cả nhờ tình yêu thương của người vợ là bà Võ Thị Nhân.
Thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, hăng say tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường - chết kiên cường dũng cảm”, lực lượng TNXP Hà Tĩnh đã góp sức cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cựu chiến binh Đoàn Xuân Liên ở xã Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất để xây nhà văn hóa, mở đường giao thông, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay chung sức để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Những món quà từ Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng góp phần động viên, giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đón tết ấm áp.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn, hội cựu chiến binh các cấp của Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của hội để tập hợp, đoàn kết hội viên và Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023, hội cựu TNXP các cấp ở Hà Tĩnh đã vận động hội viên hiến 13.345m2 đất để làm đường giao thông, đóng góp hơn 346 triệu đồng, tham gia 6.479 ngày công lao động...
Lãnh đạo tỉnh mong muốn hội viên cựu chiến binh Hà Tĩnh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị: Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết - kỷ cương - nghĩa tình - hợp tác cùng phát triển.
Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng dòng ký ức của những ngày đấu tranh ngoan cường khi còn là lính biệt động Sài Gòn, rồi bị địch bắt giam ở nhà tù Phú Quốc vẫn vẹn nguyên trong trái tim người cựu binh Bùi Văn Đối (xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương...
Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp cựu chiến binh tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn về chính sách thu hút đầu tư của 2 Nhà nước; hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về thủ tục hành chính, vốn, công nghệ, cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm...
Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) được thành lập sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, chung tay bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, làm chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị đoàn đại biểu dự đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, thể hiện được trí tuệ của cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh.
Năm 2022, các cấp hội thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh tặng gần 4.000 suất quà với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, tặng 42 sổ tiết kiệm với số tiền gần 400 triệu đồng để động viên, hỗ trợ hội viên vượt qua bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp và tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam” được Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khẳng định rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của hệ thống chính trị, đề ra các nội dung hoạt động thiết thực, sát với thực tiễn của địa phương.
Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu cụ thể góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.
Dù đã hơn 40 năm trôi qua nhưng Đại úy Trần Dân - nguyên cán bộ Trung đoàn 273, Sư đoàn 341, hiện sống ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ những bức thư tình thời chiến giữa ông và người vợ của mình.