Hà Tĩnh dành hơn 1,7 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà người có công

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định trích hơn 1,7 tỷ đồng cấp cho các địa phương, đơn vị để tặng quà người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

4ee2b7a8-fd1a-42ac-87d5-d4283ce85e47.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Đôi (SN 1924) ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (ngày 19/7/2024).

Theo đó, UBND tỉnh trích từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh số tiền hơn 1,4 tỷ đồng để bố trí kinh phí tặng quà người có công.

Trong đó, cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh số tiền hơn 1,37 tỷ đồng để bố trí kinh phí tặng quà (bằng tiền mặt, mỗi suất 300.000 đồng/người) cho 4.594 người có công (được quy định tại Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh); cấp cho Sở LĐ-TB&XH số tiền 78 triệu đồng để bố trí kinh phí tặng quà 39 người có công tiêu biểu tại 13 huyện, thành phố, thị xã (3 đối tượng/địa phương, mỗi suất 2 triệu đồng).

Đồng thời, UBND tỉnh trích số tiền 310 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ một số chế độ, thực hiện các đề án, chính sách và một số nhiệm vụ khác theo quy định (được quy định tại Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh) cấp cho Sở LĐ-TB&XH để bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như: thăm hỏi, tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng người có công, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024, Hà Tĩnh đã có 74.597 người có công và thân nhân người có công được tặng quà. Trong đó, có 49.417 người được Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà (853 suất quà mức 600.000 đồng/suất; 48.564 suất quà mức 300.000 đồng/suất, tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 25.180 suất quà bằng hiện vật thắp hương cho liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần (mức 300.000 đồng/suất), tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.