Hàn Quốc cấp visa 5 năm cho người Việt để đáp lại "tình yêu dành cho Park Hang-seo"

Người dân ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng sẽ được hưởng chính sách visa 5 năm Hàn Quốc áp dụng lần đầu tiên với một nước ASEAN.

Hàn Quốc cấp visa 5 năm cho người Việt để đáp lại “tình yêu dành cho Park Hang-seo”

Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: DuhocHanquoc.

Từ ngày 3/12, Hàn Quốc sẽ cấp visa (multiple visa) kỳ hạn 5 năm cho người Việt thuộc diện đi ngắn ngày (C-3), ông Kim Do-hyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trao đổi với một số phóng viên chiều nay.

Những người được hưởng chính sách này cần là công dân Việt có hộ khẩu thường trú ở ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM và không cần có ưu tiên về nghề nghiệp. Công dân Việt có visa mới sẽ ở lại Hàn Quốc tối đa 30 ngày, không giới hạn số lần xuất nhập cảnh trong 5 năm

Đại sứ Kim cho hay có hai nguyên nhân chính để Hàn Quốc áp dụng chính sách visa mới ở Việt Nam, đó là chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách Hướng Nam mới và vì "người Việt dành tình yêu lớn cho Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo".

"Người Việt Nam có tình cảm yêu mến dành cho ông Park, chính phủ Hàn Quốc đáp lại tình cảm đó của người Việt Nam", ông Kim nói.

Theo Đại sứ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng ba nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong ASEAN và là đối tác quan trọng trong chính sách Hướng Nam mới của nước này. Do đó, với chính sách visa mới, Hàn Quốc mong tăng hợp tác kinh doanh, đầu tư, và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng hy vọng hai nước có thể phát triển nhanh hợp tác kinh tế, triển khai nhiều mô hình kinh doanh mới, đồng thời, nhiều người Việt có thể đến Hàn Quốc để du lịch và chữa bệnh, giúp thắt chặt tình hữu nghị giữa hai bên.

Ông Kim lưu ý Hàn Quốc vẫn quyết định áp dụng chính sách này dù tỷ lệ người Việt lưu trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc cao (chiếm 35% trong tổng số người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp), do đó ông khuyến cáo người Việt tuân thủ nghiêm chính sách để được hưởng visa như quy định.

Số người Việt Nam đến Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2018 là 440.000 người, năm 2017 là 380.000 người. Người Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian tương ứng là 2,6 triệu người và 2,4 triệu người.

"Tôi mong hai nước sẽ có mối quan hệ thân thiết như một gia đình, một nền văn hoá và nền kinh tế chung", ông nói.

Trong tương lai, Hàn Quốc sẽ áp dụng visa thời hạn 5 năm cho người Việt ở các tỉnh Hải Phòng, Đà Lạt, Nha Trang. Ông Kim sẽ nhắm tới mục tiêu miễn visa cho người Việt nói chung. Đại sứ cũng sẽ quan tâm hơn đến visa lao động, kiến nghị để tăng hạn ngạch cho lao động làm trong ngành công nghiệp và ngành dịch vụ.

Với công dân Hàn Quốc, Đại sứ Kim cho biết hiện Việt Nam đang cho phép họ lưu trú trong 15 ngày không cần thị thực. Tuy nhiên, số ngày như vậy là quá ít so với nhu cầu làm việc của các doanh nghiệp, đại diện cơ quan Hàn Quốc. Do đó ông kiến nghị Việt Nam nâng thời hạn lên thành một tháng, đồng thời bỏ giới hạn sau một tháng mới được nhập cảnh lại.

Đại sứ cho biết khi Việt Nam đang trở thành trung tâm của Đông Nam Á, nhiều cơ quan và tập đoàn của Hàn Quốc đưa trụ sở từ các nơi khác về Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư hàng triệu USD ở Việt Nam.

"Hy vọng hai nước sẽ trở thành đồng minh kinh tế trong tương lai", ông nói.

Theo VNE

Đọc thêm

[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.