“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!"

(Baohatinh.vn) - Sự chủ quan, tự tin thái quá là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm trong mùa hè này tại Hà Tĩnh. Nạn nhân bị đuối nước không chỉ là trẻ em mà người lớn khá nhiều, phần lớn là người có cuộc sống và nghề mưu sinh gắn với sông nước.

Video: Nguy hiểm rình rập khi trẻ nhảy từ đập bara sông Tiêm (Hương Vĩnh, Hương Khê)

Vì cuộc sống mưu sinh, rất nhiều người dân đang “đánh cược” mạng sống với những con nước. Những vụ đuối nước thương tâm thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện như Hương Khê, Kỳ Anh… mà nạn nhân là những người trong cùng một gia đình tử vong khi đi mò cua, bắt ốc, tắm kênh là tiếng chuông cảnh báo cho sự chủ quan, lơ là của người dân.

“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!

Đoạn suối Cầu Rào - nơi 2 mẹ con chị Dương Thị Yến ở xã Kỳ Hợp bị đuối nước trong lúc mò cua, bắt ốc vào ngày 15/6/2019

Ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng phòng Bảo trợ - Trẻ em - Bình đẳng giới Sở LĐ-TB &XH tỉnh cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh xảy ra 12 vụ làm 11 người chết. Khác với những năm trước, năm nay, số vụ đuối nước không tăng nhiều nhưng nạn nhân không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng chiếm rất nhiều; các vụ đuối nước tập thể tăng với tình tiết phức tạp hơn".

Những vụ đuối nước gần đây trên địa bàn tỉnh chủ yếu xảy ra ở vùng có lắm sông suối và nạn nhân phần lớn là người đã biết bơi, thường xuyên tiếp xúc với sông nước. Ở vùng sông nước, họ thường có suy nghĩ chủ quan, cho rằng mình bơi giỏi thì sẽ an toàn.

“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!

Thiếu sự giám sát của người lớn, trẻ con tắm suối cực kỳ nguy hiểm

Anh Hồ Sỹ Dũng (xã Hà Linh - Hương Khê) và nhiều người dân trong vùng làm nghề nông nhưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thường ra bờ sông mò cua, bắt ốc, cào hến kiếm thêm thu nhập.

Anh Dũng cho biết: “Tùy mùa và tùy con nước nhưng chủ yếu chúng tôi đi vào buổi đêm, lúc tờ mờ sáng”. Khi được hỏi đi làm vào những thời điểm đó có nguy hiểm hay không, anh Dũng tự tin: “Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!”.

“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!

Đã quen với môi trường sông nước nên nhiều người dân có tâm lý chủ quan

Chị Nguyễn Thị An (thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) thường đi bắt cua ven sông Hộ Độ mang ra chợ bán lại. Chị cho biết: “Tôi đi với mấy người cùng xóm, thường thì 6 - 7 giờ tối đi đến đêm, có những hôm gần sáng mới về. Vất vả, thu nhập không nhiều nhưng không có nghề nghiệp ổn định, nhà 7 đứa con nên tôi vẫn phải theo nghề này thôi.”

Các vụ đuối nước xảy ra gần đây đều cho thấy, hầu hết các nạn nhân đều đã quen với môi trường sông nước, thế nhưng khi gặp tình huống nguy hiểm như trượt chân ngã, sụt vào hố sâu, vũng nước xoáy thì họ vẫn không đủ bình tĩnh và kỹ năng để xử lý tình huống. Nhất là khi xảy ra tình huống người thân đuối nước thì thường người còn lại chưa đủ kỹ năng để cứu đuối thành công, dẫn đến mất mát lại càng lớn hơn.

“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!

Mưu sinh vùng sông nước vào thời điểm đêm tối khiến người dân dễ gặp phải nguy cơ đuối nước (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Thực trạng đáng lo là dù nhiều vụ đuối nước liên tục xảy ra, không ít người người dân vẫn không nhận thức đầy đủ để nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng ứng phó với những tình huống đuối nước nguy hiểm cho con trẻ. Chứng kiến cảnh trẻ em tắm suối, nhảy cầu như “siêu nhân” tại một số huyện miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh mà không có sự giám sát của người lớn, chúng tôi không khỏi rùng mình lo sợ cho sự an nguy của các em.

Chị Nguyễn Thị Nhung (xã Kỳ Thượng - Kỳ Anh) cho biết: “Trời nắng nóng nên chiều chiều, bọn trẻ con nhà tôi vẫn hay ra con suối đầu xóm tắm. Suối không quá sâu nên thường thì đứa lớn trông đứa bé.”

“Hầu hết chúng tôi biết bơi cả mà, lo gì cô!

Nhiều hố sâu không được lấp hay che chắn là nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với trẻ em

Không chỉ chủ quan trong việc mưu sinh, tắm lội, ở nhiều nơi, tình trạng giếng nước, bể nước, chum vại không có nắp đậy an toàn, công trình xây dựng không có rào chắn, không lấp bỏ các hố nước sau khi kết thúc quá trình thi công… cũng diễn ra khá phổ biến.

Trên thực tế, giải pháp hữu hiệu nhất để phòng chống đuối nước chính là ở ý thức tự bảo vệ mình của mọi người. Trang bị đầy đủ kỹ năng bơi lội, ứng phó với đuối nước và chủ động né tránh những nguy cơ là điều mà mỗi người cần hết sức coi trọng để tự bảo vệ mình và người thân khỏi những tai nạn đuối nước thương tâm.

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.