Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

(Baohatinh.vn) - Với tấm lòng và trách nhiệm của mình, các chị em phụ nữ trong các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đã san sẻ việc khó, đồng hành cùng những cảnh đời bất hạnh bằng những việc làm nhân văn, nhiều phần quà ý nghĩa.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (tháng 6), Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 (tháng 6) và kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Các nữ quân nhân tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Trong không khí đầm ấm, các nữ quân nhân đã cùng hơn 100 cháu khuyết tật và 23 giáo viên, nhân viên phục vụ tại đây tổ chức các trò chơi vui vẻ, các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, tặng quà cho các cháu (tổng trị giá 3 triệu đồng), trao tiền hỗ trợ hằng tháng cho 5 cháu (300 ngàn đồng/cháu/tháng) và bữa cơm rất đầm ấm.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Các nữ quân nhân tham gia các trò chơi, các phần thi tạo sự thân thiện, gần gũi với các trẻ tàn tật.

Tu sĩ Nguyễn Thị Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh chia sẻ: “Trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, nguồn lực chăm lo cho các cháu hạn chế thì việc được các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ là rất quý báu. Chúng tôi trân trọng tình cảm, sự sẻ chia, đồng hành của các nữ quân trong LLVT Hà Tĩnh. Các chị thường xuyên có những món quà, hoạt động ý nghĩa trong các dịp lễ, tết và nhận đỡ đầu thường xuyên 5 cháu. Qua đó, giúp động viên chúng tôi và các cháu vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên”.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tặng quà 1/6 cho các cháu ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Trung tá Trần Thị Giang - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngoài hoạt động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, trong dịp cao điểm này, chúng tôi còn có nhiều hoạt động, nhiều suất quà ý nghĩa khác. Theo dự kiến, sắp tới, chúng tôi sẽ trao tặng các phần quà trị giá 200 triệu đồng cho các cháu bị tàn tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập trên toàn tỉnh. Qua đó, động viên các cháu vượt hoàn cảnh, vơi bớt khó khăn, tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Từ nhiều năm nay, cháu Trần Quốc Huy (SN 2015, bị bại não, nằm một chỗ, thường xuyên bị động kinh) ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên huyện Cẩm Xuyên) cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nữ quân nhân trong LLVT Hà Tĩnh. Ngoài đồng quà, tấm bánh được trao gửi hằng tháng (300 - 500 nghìn đồng/tháng), những người phụ nữ mặc áo lính cũng thường xuyên đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình bất hạnh này vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Lãnh đạo Phòng Chính trị cùng hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cháu Trần Quốc Huy ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên.

Chị Trần Thị Hương (mẹ cháu Huy) tâm sự: “Con tật nguyền, gia cảnh nghèo khó, tôi rất thương con và thương cho số phận bản thân mình. Được các chị em phụ nữ trong quân đội sự hỗ trợ về vật chất, động viên kịp thời về tinh thần, tôi đã vơi bớt nỗi buồn, tăng thêm nghị lực sống để chăm lo cho cháu và gia đình tốt hơn”.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cùng Hội LHPN huyện Lộc Hà đến thăm và tặng quà cho cháu Phan Vũ Thiên ở thôn Thanh Tân (xã Thạch Châu).

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Ngoài nguồn kinh phí trên cấp, các cấp hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt các mô hình gây quỹ. Nổi bật là các quỹ: “Nghĩa tình hội viên”, “Tiết kiệm thời gian, san sẻ việc khó”, “Heo đất tiết kiệm”, “Vì phụ nữ khó khăn”, “Mẹ đỡ đầu”, “Kết nghĩa lương và giáo”, “Bát cháo tình thương”, “Mỗi ngày một việc tốt”, “Ngôi nhà xanh thu góm phế thải”. Cùng đó là nguồn tiết kiệm giấy mực văn phòng phẩm, xây dựng mô hình tăng gia... Qua đó, mỗi năm, đã thu được khoảng 400 triệu đồng, chia sẻ, động viên kịp thời các cảnh đời bất hạnh, các gia đình chính sách, người già neo đơn và các đối tượng yếu thế khác.

Lan tỏa tình yêu thương của các nữ quân nhân đến những cảnh đời bất hạnh

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cháu Nguyễn Văn Hiếu (mồ côi mẹ, bố bại liệt) ở thôn Quyết Thắng, xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hướng tới cộng đồng của các tổ chức quần chúng, nhất là hội phụ nữ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, các cấp hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy được sức mạnh đoàn kết, tham mưu thực hiện nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong LLVT và Nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng các điển hình, phát huy truyền thống năng động, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các cấp hội phụ nữ và từng hội viên để có thêm nhiều hoạt động, nhiều phần quà ý nghĩa”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.